Mẹ chồng, nàng dâu là cảnh muôn đời không tránh khỏi. Vì mẹ chồng mà tôi quyết định ly hôn khi đám cưới vừa tròn 1 tháng 15 ngày.
Tôi và anh quen nhau được 2 năm thì tiến đến hôn nhân. Toàn bộ việc sắp xếp hôn sự đều do một tay mẹ đẻ và mợ tôi làm. Từ mâm quả, rạp, cổng hoa cho hai nhà, áo dài cưới cũng là do mẹ tôi may cho. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, tiền phong bì khách đi, hai vợ chồng tự đếm rồi mang đi chi trả mọi chi phí, không còn lại bao nhiêu. Trước khi cưới mẹ chồng tôi nói:
- Mẹ sẽ cho tiền để chi phí đám cưới, tiền phong bì làm vốn sau này.
Trước đám cưới, mẹ chồng có mua cho chồng tôi một căn chung cư rộng 76m2 ( nhà chưa có gì). Tôi và chồng mua sắm từng thứ từ từ. Sau đó, mẹ chồng tôi dọn lên ờ chung vì lý do ở một mình buồn. Mẹ tôi hay có thói quen mời bạn bè về nhà. Tôi và chồng tôi đều không thích điều đó vì một vài lý do tế nhị.
Chúng tôi quyết định dọn về nhà khác ở xa, cách trung tâm 7 km. Chúng tôi về nhà, tiếp tục mua sắm cho căn nhà này. Một thời gian ngắn sau, mẹ tôi nói cho thuê nhà chung cư, và dọn về ở chung với vợ chồng tôi. Sau đó thì tôi được biết bà đã bán luôn căn chung cư chứ không phải cho thuê như bà nói. Tôi cay đắng lắm vì dù sao tôi cũng đã góp sức cho căn nhà đó mà bà bán nhà, tôi không được biết dù một chút.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi và chồng lại tiếp tục dọn về một căn nhà khác của mẹ đẻ tôi ở. Nhà không có gì nhưng rộng rãi. Mẹ tôi cho tiền để chúng tôi mua sắm, sửa sang nhà để ở. Số tiền gần 100 triệu đồng.
Tôi rất áp lực khi sống chung với nhà chồng, vì tôi đi làm từ 7h sáng đến 5h chiều (làm cho gia đình nhà mẹ đẻ tôi ). Mẹ chồng tôi sáng đi lễ, đi chơi với bạn đến chiều tối mới về. Chồng tôi sáng ngủ dậy đã 11h trưa, đi cafe với bạn rồi đi đánh tennis đến tối về. Nhà tôi có người giúp việc do mẹ đẻ tôi thuê để đỡ đần cho tôi, thức ăn hàng ngày đều do mẹ tôi mua rồi đưa cho cô giúp việc về nấu cho nhà chồng tôi ăn. Những thứ như mỳ gói, hủ tiếu khô, đồ hộp... mẹ chồng tôi mang đi cho những công nhân của bà. Tôi thật sự ấm ức lắm vì đó là những thứ mẹ đẻ tôi mua cho tôi.
Mọi chi phí trong nhà một mình tôi lo liệu, tiền điện thoại của mẹ chồng tôi một tháng lên đến 2 - 3 triệu đồng. Mẹ chồng tôi dặn cô giúp việc:
- Tiền bạc trong nhà ai mang hóa đơn đến chị cứ gọi con B. Kể cả hóa đơn đó của tôi mà có tôi ở nhà cô cũng phải gọi con B chứ đừng gọi tôi.
Mẹ chồng tôi yêu cầu nhà tắm không bao giờ được ướt. Do giúp việc làm nhiều việc nên không kịp lau nhà tắm, mẹ chồng tôi vào lấy khăn tắm của tôi vứt xuống sàn nhà tắm và bảo cô giúp việc:
- Lau khô đi.
Tôi và chồng có một trận cãi vã ầm ĩ. Tôi đang đi làm thì bà gọi điện bảo tôi về nhà có việc. Tôi về, bà bảo ra phường ký giấy để bà lên Tây Ninh nhận tiền bồi thường đất (tôi phải ký vì có tên trong hộ khẩu, miếng đất ở Tây Ninh do chồng đứng tên). Nhưng khi tôi lên phường, đọc giấy tờ thì thấy liệt kê tất cả các mảnh đất do chồng tôi đứng tên và cuối tờ giấy có dòng chữ: "Mọi tài sản trên là của riêng anh A. Sau này chị B không có quyền khiếu nại".
Tôi hiểu ra vấn đề là bà lừa tôi để bảo toàn tài sản nhà bà, vì sợ sau khi ly hôn tôi sẽ đòi chia của. Tôi nói với bà: "Con không ký giấy này" rồi đi về nhà mẹ đẻ. Tôi có nói với chồng, nhưng anh rất có hiếu nên không nói gì nhiều. Tôi đề nghị ly hôn ngay sau đó mà không cần suy nghĩ gì thêm.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Thanh Hiền