Trường Sang tên thật là Trương Minh Sang, sinh năm 2001, quê Tiền Giang. Tháng 11/2021, anh trở thành quán quân cuộc thi Solo cùng Borelo. Hồi tháng Tư, anh được ca sĩ Mạnh Quỳnh lần đầu phá lệ, nhận làm học trò. Dịp này, anh chia sẻ về cuộc sống, công việc sau 10 tháng vào showbiz.
- Gần đây, anh bị một khán giả tố lợi dụng tiền bạc của fan nữ ở Mỹ. Anh lý giải thế nào?
- 18 tuổi, tôi chuyển ra ở riêng, tự lo cho cuộc sống của mình nên đôi lúc gặp khó khăn. Một cô fan ở Mỹ yêu mến, thường xuyên theo dõi các sản phẩm âm nhạc của tôi trên YouTube. Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, cô ngỏ lời giúp tôi thuê nhà ở. Ban đầu, tôi từ chối vì không muốn nhận sự giúp đỡ của ai nhưng cô khuyên nhủ nhiều, nói tôi nên kiếm chỗ ở tốt hơn để thoải mái sinh hoạt, tập trung tâm sức làm nghề. Sau thời gian đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đi tìm nơi ở mới.
Việc tìm nhà, ký kết hợp đồng, tôi đều thông qua cô fan. Kể cả việc lựa nhà cũng do cô chọn vì tôi muốn tôn trọng ý kiến người lớn. Sau khi dọn về, cô khuyên tôi nên mua thêm bộ sofa nhưng tôi từ chối. Việc cô giúp tôi thuê nhà để ở đã rất vui rồi, tôi không muốn lợi dụng tình thương ấy. Tôi cũng chỉ để cô giúp mình trong 1-2 tháng đầu. Khi đi hát có tiền, tôi sẽ tự chi trả tất cả, không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa.
Người tố tôi lợi dụng tiền của fan vốn quen biết, có xích mích với mẹ kế của tôi từ trước. Nhưng đây là vấn đề của người lớn, tôi không can thiệp. Tôi không biết lý do vì sao nội dung tin nhắn, hình ảnh trò chuyện giữa tôi và fan lại bị rò rỉ. Tuy nhiên, tôi khẳng định mình không lừa gạt tiền của fan. Sự giúp đỡ của cô fan là tự nguyện.
- Sau khi trở thành quán quân 'Solo cùng Bolero' và được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm học trò. Cuộc sống của anh thay đổi thế nào?
- Nhờ lộc từ cô Phi Nhung, chú Mạnh Qyỳnh nên tôi được nhiều khán giả yêu thương. Họ gửi nhiều quà, trái cây cho tôi. Nhiều người biết tôi thích sen đá cũng gửi tới nhà. Những món quà này giá trị không lớn nhưng chứa đầy tình thương của khán giả.
Chú Mạnh Quỳnh sống ở Mỹ, trái múi giờ, bận rộn với lịch trình riêng nhưng luôn quan tâm tôi. Ngày nào hai chú cháu cũng tâm sự với nhau, hỏi han sức khỏe. Chú thường gửi bài cho tôi nghe, chỉ bảo cách hát. Chú âm thầm theo dõi tôi, chỉ cần thấy tôi hát có vấn đề là chú lập tức nhắn tin góp ý. Một lần đi diễn ở phòng trà, tôi đang hát thì chạy đến đỡ một khán giả lớn tuổi vì sợ cô té. Lúc ấy, tôi lúng túng, quên lời, không biết hát tiếp thế nào. Chú Quỳnh sau đó nhắn tin, nói sẽ phạt tôi vì mắc lỗi chà bá - hát quên lời. Chú rất vui tính, không quá khắt khe.
- Mang danh người duy nhất được Mạnh Quỳnh phá lệ nhận làm học trò, cát-xê của anh thay đổi thế nào?
- Đến giờ tôi vẫn không biết cát-xê của mình cụ thể bao nhiêu. Việc nhận show, phân phối lịch diễn đều do mẹ kế tôi quản lý. Tôi chỉ đi học, tập hát. Tôi không màng tới chuyện tiền bạc. Nếu làm việc với công ty sẽ có hợp đồng ký kết. Còn tôi có ba mẹ lo, việc của tôi là phải cố gắng, trau dồi hình ảnh bản thân. Có những khoản cần chi tôi sẽ xin ba mẹ, còn lại tôi không dùng đến tiền.
- Anh áp lực thế nào khi đi hát với danh xưng "con nuôi", "học trò" của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng?
- Nhiều người nói rằng thằng bé này đi hát chưa được bao lâu nhưng lúc là học trò Trường Vũ, con nuôi Khánh Bình, giờ lại là học trò Duy Trường, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung.
Mẹ kế của tôi là quản lý của bác Trường Vũ. Tôi may mắn được đi chung vài lần với bác. Gọi tôi là "học trò Trường Vũ" là thiếu chính xác. Chú Khánh Bình cũng chơi rất thân với ba mẹ tôi. Chú Bình nhiều lần dắt tôi đi hát để trau dồi bản thân, tích góp kinh nghiệm. Một lần, chú nói tôi cứ gọi chú là "ba" cho thân thương, dễ làm nghề và tạo thiện cảm. Chú Khánh Bình chưa bao giờ công bố nhận tôi làm con nuôi. Với cô Phi Nhung cũng vậy, một số người nói tôi rằng "thằng này ở đâu ra, tự nhiên là 'hậu duệ' Phi Nhung, còn khóc thương cô ấy". Tôi gắn bó với cô Nhung từ lâu nên luôn kính trọng, yêu mến cô. Sinh thời, cô chỉ dạy nhiều kinh nghiệm, thường xuyên hỏi han tôi qua ba mẹ. Do đó, lúc cô mất, tôi có mặt phụ giúp, san sẻ với gia đình.
- Sắp tới, anh có kế hoạch gì?
- Hiện tôi là sinh viên năm hai khoa Diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Tôi theo ngành này để trau dồi khả năng diễn xuất, kỹ thuật biểu diễn, hát cải lương. Tôi học cách giao tiếp, đi đứng, ứng xử với mọi người. Ngành học này bổ trợ nhiều cho công việc đi hát của tôi hiện tại.
Thiên Anh