20h ngày 8/5, Nguyễn Hải Nam, 16 tuổi và Trần Phương Duy, 15 tuổi (ở phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc), đã theo bố mẹ ra đầu thú tại công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Sự việc xảy ra vào đêm 7/5, người dân ở khu vực qua đài dẫn bay sân bay Nội Bài thuộc xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn phát hiện có một người đàn ông lấm lem bò từ ruộng lên, kêu cứu. Trên cơ thể người đàn ông này có hàng chục vết chém trên người.
Người bị hại là anh Đinh Xuân Trường, ở phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, làm nghề lái xe ôm. Anh cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 7/5, anh Trường thấy có hai thiếu niên khoác theo một balô học sinh vẫy xe thuê đi về nhà bạn ở ngã tư đường cao tốc Thăng Long.
Cùng ở trên địa bàn phường này nên anh Trường nhận ra một cậu bé tên là Duy, đang là học sinh. Khi mấy chú cháu đi qua đài dẫn bay của sân bay Nội Bài thuộc xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Duy kêu anh Trường dừng xe lại để vờ vào nhà gọi bạn. Không có ai ra, Duy quay lại chỗ chiếc xe.
Lúc này là thời điểm bọn chúng thống nhất hành động, tên còn ngồi trên xe rút dao trong balô chém một nhát vào vai anh Trường. Cùng lúc đó, Duy cũng rút dao chém liên tiếp vào người anh.
Khi anh Trường ngã gục xuống, chúng còn kề dao vào cổ bắt lăn xuống ruộng, sau đó chúng lấy chiếc xe máy của anh phóng đi.
Sau khi gây án, Duy và Nam cũng hoảng, chúng mang cả xe và dao chạy tuột về quê Duy ở Hà Nam trốn tránh.
Tuy là học sinh lớp 8 của Trường THCS Xuân Hòa B nhưng cả Duy và Nam đều thuộc diện học sinh cá biệt, đúp đến một vài năm. Ngay đầu năm 2007, cả hai đã bị công an phường Xuân Hòa xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.
(Theo Công An Nhân Dân)