h |
Lụp xụp áo mưa, khăn, mũ trùm kín đầu, mẹ con chị Lan (Lạc Trung, Hai Bà Trưng) run rẩy đưa nhau đến trường. Mưa lạnh chị cũng định để cô con gái lớp ba ở nhà nhưng không ai trông nên đành đưa con tới trường, ở nhà chỉ còn đứa thứ hai với bà ngoại đang ốm. Vừa đến cổng trường, chị Lan nhận được thông báo học sinh được nghỉ học dán trên bảng. Một cô giáo đứng đó thông tin với các phụ huynh về ngày nghỉ bất ngờ và nếu gia đình nào không có điều kiện có thể liên hệ với cô chủ nhiệm để nhờ trông con. Đám đông học sinh và phụ huynh lại lóc cóc quay về trong cơn mưa lạnh buốt.
"Thực tình, lạnh quá, chẳng gia đình nào muốn đưa con tới trường nhưng vì không ai trông con vả lại sáng ra đã mất công đánh thức con dậy đi học rồi nên mới đưa con đi. Hôm qua thời tiết cũng dưới 10 độ C học sinh vẫn đến trường, do đó hôm nay tôi chở con tới lớp bình thường", chị Lan cho biết.
Theo chị, trước đó nhà trường có thông báo nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, các gia đình tự động cho con nghỉ ở nhà. Sáng nay, cũng giống như chị Lan, nhiều nhà khác cũng rục rịch đưa con tới cổng trường lại lai con về. "Nhiều gia đình có điều kiện thuê người trông con sẽ đỡ lo lắng hơn. Thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến thế này, tôi đi làm cũng không yên tâm vì sợ con bị lạnh", chị chia sẻ.
Sáng nay, nền nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp nhất từ đầu đông. Theo dự báo, nhiệt độ cao nhất hôm nay tại thủ đô chỉ 11 độ. Nhiều cơ quan mặc dù có lắp điều hòa nhiệt độ nhưng các nhân viên làm việc bên trong phải trùm khăn kín mặt, "băng bó" với áo khoác dày cộp để tránh cái rét cắt da cắt thịt. Không ít công sở phải tắt điều hòa vì bật cũng như không, ngồi trong nhà lạnh không kém bên ngoài.
Không riêng Hà Nội, lạnh giá cũng bao trùm các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi có độ cao 1.000 m so với mực nước biển nhiệt độ khoảng -1 độ, băng giá phủ trắng xóa đỉnh núi. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ ba ở miền Bắc và là đợt kéo dài nhất từ đầu mùa đông đến nay. Với các tỉnh miền núi, rét đậm, rét hại bắt đầu từ 27/12/2010, với các tỉnh đồng bằng,