Đăng (trái) và Duy tại cơ quan điều tra. |
Vợ chồng ông Antonio Taleef Tovtosa quốc tịch Tây Ban Nha, sống tại 43 ngõ 383 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đi công tác vắng vào dịp Tết. Lợi dụng điều này, tối mùng 3 Tết, Lê Hải Đăng (26 tuổi, nhân viên bảo vệ một quán cà phê trên phố Hàng Hành) cùng với Lê Đức Duy, đang học lớp 12 cùng ở Phúc Tân đã đột nhập vào nhà ông Antonio qua đường cửa tum trên gác thượng lấy loa và dàn máy nghe nhạc đắt tiền, máy tính xách tay, một bộ máy vi tính, một tượng Phật bằng đồng...
Số tài sản trộm được, một phần giấu tại gác thượng nhà Đăng, một phần bán cho một hiệu cầm đồ trên phố Bạch Mai. Đăng và Duy còn nhét tăm vào khóa cửa để gây khó khăn cho gia đình chủ nhà. Ngày mùng 5 Tết, vụ trộm bị phát hiện khi người giúp việc của ông Antonio đến dọn dẹp.
Ngày 2/2, Đăng và Duy cùng toàn bộ tang vật bị bắt, thu giữ. Sáng nay, ông Antonio được Công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trao trả lại số tài sản.
Việt Dũng