>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Đoan Trang
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
3 idiots - Ba chàng ngốc, là một bộ phim do Ấn Độ sản xuất. Phải nói rằng lâu lắm rồi mình mới được tận hưởng những thước phim hay như vậy. Bộ phim vừa hài hước, vui nhộn, vừa ấm áp tình cảm bạn bè, tình yêu đôi lứa, tình thầy trò, vừa mang lại bài học cuộc sống vô cùng sâu sắc. Trong cuộc sống, ta nên xác định được ta cần gì, muốn gì, những gì sẽ làm ta cảm thấy vui và hạnh phúc khi thực hiện nó chứ đừng sống cuộc đời của mình nhưng lại chỉ để thực hiện ước mơ của người khác. Cuộc sống của bạn sẽ khó thành công nếu như bạn cứ đi trên con đường mà mình hoàn toàn không yêu thích. Vì thế, hãy xác định ước mơ của bản thân và vững bước trên con đường mà bạn đã chọn, rồi bạn sẽ nhìn thấy được thành công.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Từ một nhân vật trong bộ phim Vinh quang gia tộc, mình đã học được một cách yêu thương dù có thể sẽ nhiều người nói rằng đó là cách yêu ngốc nghếch. Giờ đây, đối với mình, yêu một ai đó không nhất thiết phải là sự sở hữu, biết rằng nếu không thuộc về nhau thì sẽ đau nhưng chỉ cần người đó sống vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.
- Từ nhiều chuyện đã xảy đến trong cuộc sống, mình chợt nhận ra không thể chỉ sống cuộc đời cho riêng mình mà phải sống vì người khác. Bởi cuộc đời của mỗi người là những mắt xích trong nhau, luôn phụ thuộc vào nhau, cho nên trước khi quyết định chuyện gì cho cuộc đời của mình, cũng nên xem xét những cuộc đời khác xung quanh có bị ảnh hưởng bởi quyết định đó hay không.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
Ba thói xấu muốn bỏ mà vẫn chưa bỏ được:
- Không kiềm chế được cảm xúc của mình, đôi khi làm người khác khó xử.
- Mỗi lần buồn chuyện gì là lại không muốn ăn.
- Sống quá nội tâm.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Bờ sông bên quận 7, ngồi trên một tảng đá to, bằng phẳng, ngắm nhìn dòng sông trôi lững lờ trước mặt, cảm giác bình yên.
- Một góc công viên 30/4 vào buổi trưa nắng nhẹ, gió thổi làm lá vàng bay lả tả như một cơn mưa. Đẹp!
- Một công viên ở quận 8, không quá đẹp nhưng nên thơ và bình dị, làm lòng người thấy thanh thản.
- Một quán cà phê, nhạc dịu nhẹ, ánh nến dịu dàng, bình yên.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Huỳnh Chi: thích nhất mỗi lần đi chơi là có chị ấy qua chở đi.
- Nhật: làm bài tập lúc nào cũng hỏi ý kiến nhau, lúc buồn cũng có mặt để an ủi nhau.
- Liễu: một người bạn tốt mặc dù không nói ra nhưng biết là có lo lắng cho mình mỗi khi mình gặp chuyện gì không hay.
- Nga: khá trầm tính, bình tĩnh, luôn đưa ra những lời khuyên lúc cần thiết.
- Thu: rất nhí nhảnh, hồn nhiên, yêu đời nhưng đôi lúc quá vô tư.
- Chị Khanh: người chị lúc nào mình buồn là có mặt để nói chuyện.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Cắt cụt ngủn mái tóc dài để giờ phải nuôi lại.
- Có lúc hơi nóng tính làm cho mọi chuyện càng nghiêm trọng.
- Đồng ý gặp lại một người mà đáng ra không nên gặp để rồi làm mình day dứt hơn.
- Biết là làm thế sẽ đau mình nhưng vẫn làm.
- Không giữ chân nổi một người ở lại bên mình.
- Luôn dối lòng với một người để người đó cảm thấy an tâm nhưng thực ra lại làm bản thân mình đau hơn nhiều lắm!
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Đừng bao giờ tin rằng mình đối xử tốt với họ thì họ sẽ nghĩ tốt về mình.
- Chỉ những người ta thực sự tin tưởng mới có thể làm ta đau đến thế.
- Thời gian không phải là kẻ hào phóng, đừng suy nghĩ, hãy cứ yêu thương.
- Mọi chuyện không hay đến với mình chưa hẳn là chuyện xấu bởi nhờ có nó mà mình cảm nhận được tình bạn ấm áp từ những người bạn xung quanh.
- Đừng nghĩ tới việc là bạn sẽ nhận được gì khi bạn cho đi mà hãy cứ cho đi, sẽ thấy lòng thanh thản.
- Hy vọng đôi khi sẽ tạo động lực cho mình vững bước nhưng có khi nó lại càng làm mình đau thêm.
- Hãy sống yêu thương hết mình để không phải hối tiếc.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Vậy sau này nếu gặp chị thì cứ coi như không quen biết chị" – buồn, không chỉ vì mất đi một người bạn mà còn thấy thất vọng về những gì họ nghĩ về mình cũng như cách ứng xử của họ đối với mọi chuyện.
- "Không có gì, mẹ chỉ gọi điện nói chuyện với con thôi" - thích nhất câu nói này của mẹ bởi mình biết lúc đó, mẹ đang nhớ con gái, muốn nói chuyện với con gái.
- "Có rảnh thì gọi về nói chuyện với mẹ, mẹ đang ở nhà một mình" – ba đi công tác xa, biết mẹ ở nhà thui thủi nên gọi điện nhắc con gái, yêu cả hai người.
- "Tao nhớ mày lắm đó nhỏ" - câu nói của nhỏ bạn thân thời sinh viên, lúc đó ở chung ký túc xá, giờ nó đang ở bên Nhật, nghe câu nói này tự dưng mọi kỷ niệm của hai đứa đều tràn về.
- "Nhớ! Nhớ thì nhắn tin" - tin nhắn đó làm mình mất ngủ cả đêm.
- "Đủ nhiều để không gặp thì nhớ" – lúc mình hỏi người ta nhớ mình có nhiều không thì nhận được câu trả lời như thế, vui.
- "Nếu em đồng ý, anh sẽ cùng em về Bến Tre sống" - nghe mà đau lòng lắm nhưng cuối cùng cũng phải từ chối bởi không muốn làm đau cả hai.
- "Mình vẫn là bạn tốt của nhau chứ?" – câu nói được nghe thường xuyên nhất và làm mình đau lòng nhất trong năm nay.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Nhắn tin cho ai đó lúc cảm thấy nhớ họ.
- Sáng dậy sớm pha trà uống, cảm thấy cuộc sống vô cùng thanh thản.
- Đọc sách trước khi đi ngủ, thích nhất là cảm giác ngủ quên trong lúc đọc.
- Mỗi buổi chiều đi bộ cùng ai đó, cảm thấy đời thật bình yên.
- Mỗi khi đầu óc căng thẳng lại mở máy tính ngồi xem phim một mình.
- Mỗi khi buồn thường kiếm chỗ nào không ai quen mình ngồi "tự kỷ".
- Buổi tối thích ngồi ngay khung cửa sổ phòng trọ, nhìn ra khoảng không gian hẹp bên ngoài nhưng lại thấy vô cùng thoải mái.
- Đi tiệm tạp hóa không chỉ để mua đồ mà là để nựng con mèo ở đó.
- Mở Facebook để xem có ai trả lời mình, chỉ là để tạo cảm giác mình vẫn còn tồn tại trong trí nhớ mọi người.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Cố gắng lấy lại niềm tin trong cuộc sống để có những khởi đầu mới.
- Quan tâm tới gia đình, gọi điện cho người thân nhiều hơn
- Đi lên Gia Lai theo lời đã hứa với một nhóm bạn hoặc đi du lịch một nơi nào đó.
- Quay lại một số nơi kỷ niệm đẹp từng có với một người.
- Lấy được bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.
- Hoàn thành luận văn và tốt nghiệp.
- Tập cách chia sẻ với người khác khi có chuyện buồn.
- Sống yêu thương, quan tâm nhiều hơn.
- Cười nhiều hơn.
- Tập làm mọi chuyện một mình nếu như không có ai bên cạnh.