Em không yêu anh à | Em rất yêu anh nên mới từ chối |
Nếu em thực sự yêu anh thì... | Nếu anh thực sự yêu em thì đừng đòi hỏi như vậy. Đừng bắt em phải làm những điều em không muốn. |
Mọi người đều thế cả mà | Mọi người nhưng không phải là em. |
Em không thấy anh hấp dẫn sao? | Anh rất hấp dẫn. Em thích anh. Em không muốn làm hỏng mối quan hệ của chúng ta chỉ vì vấn đề thể xác thôi. |
Đừng lo, anh sẽ dùng biện pháp bảo vệ. | Em cần bảo vệ mình phòng khi bị bỏ rơi. |
Nếu em có thai, anh sẽ cưới em. |
Tại sao phải đợi đến lúc đó, chúng ta cưới ngay bây giờ không được à? |
Anh sẽ dừng bất cứ khi nào em muốn. | Ngay bây giờ thì sao? |
Anh yêu em. | Vậy anh hãy chứng tỏ điều ấy bằng cách tôn trọng giá trị của em. |
Em còn đợi gì nữa? | Tuần trăng mật. |
Cái gì ngăn cản em. | Không, em hoàn toàn tự do quyết định việc có chuyện ấy trước hay sau khi cưới. |
Chuyện ấy là bình thường mà. | Nó luôn là chuyện quan trọng với em, với chồng em sau này và mọi người nữa chứ. Em thề chỉ có chuyện ấy trong hôn nhân. |
(Theo Sành Điệu)