- Gần đây, chị hay đăng ảnh gợi cảm với trang phục bikini. Chị giải thích sao khi bị nói đang yêu trai trẻ nên phải cố trẻ hóa bản thân?
- Tư duy của tôi không tồn tại suy nghĩ phải trẻ hóa bản thân khi yêu trai trẻ nhưng nếu điều ấy là hay thì tôi sẽ cố gắng để học hỏi (cười). Tôi nghĩ người ta đã yêu thì yêu hết cả cái xấu nhất lẫn cái đẹp nhất của mình và phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu thì nhất định sẽ trẻ ra. Tuy nhiên, cũng phải nói nếu bản chất tôi không trẻ đẹp thì có cố cũng chẳng được.
Tôi năm nay 48 tuổi, từng trải qua ba lần sinh nở và có body khá đẹp. Vì vậy, tôi hay đăng ảnh bikini để mọi người hiểu một phụ nữ gần 50 tuổi như tôi còn có thể đẹp được như thế thì ai cũng làm được, từ đó truyền động lực cho tất cả phụ nữ yêu bản thân hơn. Đừng nghĩ tôi đặc biệt vì ai cũng như nhau, đều có thể chăm sóc bản thân, làm đẹp cho chính mình.
- Ở tuổi U50, chị ám ảnh thế nào về việc làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ thanh xuân?
- Trước đây, tôi không hề ham hố phẫu thuật thẩm mỹ vì tự tin với nhan sắc tự nhiên và e ngại khi nhìn một số người không thành công. Thế nhưng, sau khi làm răng sứ và thấy gương mặt mình sáng bừng lên, tôi mới bỏ quan niệm cổ hủ sợ đau, sợ thay đổi. Từ một người không thích, tôi giờ khuyến khích tất cả mọi người cùng làm. Thẩm mỹ để đẹp hơn, trẻ hơn thì tội gì không làm nếu có điều kiện.
Với tôi, cụm từ "níu giữ thanh xuân" không mang nghĩa tích cực. Là người lạc quan, tôi thấy mình lúc nào cũng trẻ, đẹp. Nếu phải nghĩ đến việc níu giữ, nghĩa là mình đã toan về già và sợ già rồi. Tư duy quan trọng lắm, nghĩ đến điều gì thì điều đó nhất định sẽ ở bên cạnh. Đừng nghĩ phải níu giữ, hãy nghĩ mình yêu thương cuộc sống, lâu đài nhan sắc của mình thì sẽ có ý thức chăm chút nó kỹ càng.
- Tình yêu hiện tại của chị có gì đặc biệt?
- Tôi chỉ có thể chia sẻ rằng có một người yêu tôi và tôi cũng yêu người ấy, ngoài người ấy ra thì tôi không yêu ai cả (cười).
- Sau bốn lần đổ vỡ hôn nhân, quan niệm về tình yêu của chị thay đổi thế nào?
- Tôi quan niệm còn sống thì còn yêu, không yêu sao sống được. Tôi xinh đẹp, thông minh, dễ thương thế này cũng đáng yêu quá đi chứ, để không thì phí đi.
- Hoàng Yến khi yêu bây giờ và trước đây khác nhau ra sao?
- Tôi khi yêu lúc nào cũng rất chân thành, dành trọn con tim cho đối phương, chỉ khác ở chỗ giờ yêu là không cưới, còn ngày xưa yêu là cưới.
- Chị nghĩ thế nào về việc "đi bước nữa"?
- Tôi thường nói với mọi người: "Biết đâu sau này có người làm tôi thay đổi ý định, thì cũng có khả năng tôi sẽ lấy chồng lần nữa, bởi trên đời chẳng có chuyện gì không thể xảy ra". Thế nhưng sau tất cả, tôi nhận ra chỉ yêu thôi sẽ sướng hơn nhiều. Tôi không dại gì bỏ sự sung sướng này để đánh đổi việc lấy chồng lần nữa rồi có thêm nhiều ràng buộc, mệt mỏi. Cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc nên tôi không muốn thay đổi gì, chỉ yêu thôi.
Tôi thấy lạ vì nhiều người quan tâm việc lấy chồng của tôi trong khi trên đời có nhiều người lỡ dở chứ đâu có phải riêng tôi. Tôi yêu có 4-5 người thì lấy gì làm nhiều, bạn bè tôi yêu mấy chục người có sao đâu. Dẫu mọi người bàn ra tán vào, tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ những người có cái nhìn tiêu cực rằng mọi người chẳng hiểu gì về tôi đâu nên đừng phán xét. Hãy tin tôi đi, tôi hạnh phúc nên mới trẻ lâu như vậy, mà người tử tế mới hạnh phúc.
- Bài học lớn nhất chị rút ra cho mình về tình yêu là gì?
- Tôi từng chịu nhiều đau khổ do người đàn ông của mình gây nên và nghiệm ra ai khổ đau vì người yêu hay chồng thì hãy bỏ đi. Yêu để sung sướng, hạnh phúc chứ khổ thì giữ làm gì.
Tôi nghĩ người đàn ông không tốt là do mình khiến họ như vậy. Nếu người ấy làm gì khiến mình không vui, không hài lòng thì hãy chia sẻ để anh hiểu, thông cảm. Như vậy, mối quan hệ mới bền lâu được. Ngày xưa, tôi sai vô cùng khi nghe lời mẹ dặn "một điều nhịn là chín điều lành" và cứ thế nhẫn nhịn, chịu đựng tất cả sai trái của người đàn ông. Sau này, tôi nhận ra nhịn phải có cách chứ không thể cái gì cũng ôm khư khư, để họ không biết đang sai với mình rồi cứ thế tiếp diễn hết lần này đến khác, dẫn đến kết quả không thể hóa giải nên phải bỏ nhau. Hai người khi yêu nhau nếu có gì không nên, không phải thì hãy lựa thời điểm nói với nhau ngay, đừng để lâu ngày.
Phụ nữ trong tình yêu dù lớn tuổi hay ít tuổi hơn đàn ông cũng phải nhỏ bé, được cưng chiều. Phụ nữ là để yêu thương, đừng để đàn ông có cơ hội trèo lên đầu mình, vì được một lần, họ sẽ trèo mãi.