Không phải đến Boys over Flowers, phiên bản Hàn Quốc, chuyển thể từ bộ truyện tranh Hana Yori Dango (Con nhà giàu), Kim Hyun Joong mới nổi tiếng. Anh là thủ lĩnh của nhóm nhạc 5 chàng trai, SS501 và cũng được yêu mến khi tham gia show truyền hình We Got Married trên truyền hình Hàn Quốc, đóng cặp với nữ diễn viên Hwang Bo. Nhưng từ sau vai diễn công tử Ji Hoo trong Sao băng, Kim Hyun Joong mới thực sự trở thành hot boy hàng đầu của Hàn Quốc, gắn với hình tượng hoàng tử bạch mã dịu dàng, lãng mạn.
Những cảnh quay đầu tiên khi Hyun Joong đứng kéo violin trong nắng vàng giữa vườn trường đã khiến các fan nữ ngây ngất. Đôi mắt u buồn và dáng hình lãng tử của anh làm thổn thức bao tâm hồn. Một Ji Hoo (Hanazawa Rui trong truyện tranh) luôn trầm lặng, u buồn nhưng có nụ cười ấm áp và luôn là 'soul mate' của cỏ dại Jan Di đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Nhân vật của anh khiến cho nhiều thiếu nữ tin rằng, trên đời vẫn còn những hoàng tử lãng mạn như phim. Kim Hyun Joong đã cống hiến hết mình cho vai diễn đến nỗi anh sút 8 kg và nhiều lần ngất xỉu trên trường quay.
Sở hữu khuôn mặt thon nhỏ với làn da trắng mịn, Hyun Joong từng lọt vào top mỹ nam của Hàn Quốc và thậm chí là top những nghệ sĩ có làn da đẹp nhất, sánh cùng các mỹ nữ xứ kim chi. Sau khi hoàn thành phim vào cuối tháng ba, Kim Hyun Joong đang bận rộn trở lại sân khấu ca nhạc, cùng nhóm SS501 lưu diễn ở nhiều nước châu Á trong mùa hè.
Dưới đây là những hình ảnh lãng tử của Kim Hyun Joong trong phim: