Trong cuốn tự truyện Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Future Queen Consort, tác giả Angela Levin khẳng định ông Andrew đã âm mưu với Công nương Diana và vợ cũ Sarah Ferguson để ngăn Thái tử Charles lên ngôi vua. Thay vào đó, ông muốn William sẽ nối ngôi, nhưng chỉ trong trường hợp Nữ hoàng Elizabeth II qua đời khi William chưa tròn 18 tuổi.
Bà Levin, người đã viết nhiều cuốn tiểu sử về cuộc sống của các thành viên hoàng gia, cho hay thông tin này do một "người hoàng gia cấp cao" tiết lộ.
"Khi Diana còn sống, thông qua mối quan hệ với bà Sarah, bà ấy đã âm mưu với Andrew, cố đẩy Thái tử Charles sang một bên, để ông Andrew có thể trở thành nhiếp chính cho Hoàng tử William, khi đó còn là một thiếu niên", người này nói, khẳng định đó là những khoảng thời gian "đen tối, kỳ lạ" và "đầy chuyện hoang đường".
"Cách hành xử của ông ấy với Nữ hoàng, người không đồng ý với kế hoạch trên, rất tiêu cực và khó chịu. Đó là một trong những lần hiếm hoi ông ấy không được đạt được điều mình muốn. Ông ấy vẫn tỏ thái độ thù địch với sự xuất hiện của bà Camilla đến mức không thể tin được rằng bà ấy đã được tha thứ", cuốn sách ghi rõ.
Hoàng tử Andrew cũng được cho là từng "cáu kỉnh" và "cay độc" với bà Camilla, cho rằng bà là người không đáng tin cậy. Ông từng kiên quyết phản đối sự kết hợp của Charles và Camilla - người hiện là Vua và Vương hậu nước Anh.
Ông Andrew và Vua Charles III được cho là có mối quan hệ biến động trong suốt nhiều năm, đặc biệt từ khi Công tước xứ York bị tước hết mọi trọng trách quân đội sau cáo buộc tấn công tình dục và những liên hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ở tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II hôm 19/9, ông Andrew cũng bị cấm mặc quân phục.
Một ngày trước lễ tang, ông dành lời ca ngợi, tôn vinh mẹ khi nói rằng: "Nữ hoàng, thật vinh dự và đặc ân khi được phục vụ người. Sự tận tâm và phục vụ của người đối với quốc gia là độc nhất và hiếm có. Người dân của người thể hiện tình yêu, sự kính trọng của họ theo nhiều cách khác nhau và con biết người luôn trân trọng sự tôn trọng của họ. Mẹ ơi, tình yêu của mẹ dành cho con trai, lòng trắc ẩn, sự chăm sóc và sự tự tin mẹ đã trao là điều con mãi trân trọng. Con đã nhận ra những kiến thức và trí tuệ của mẹ là vô hạn, không có ranh giới hay sự ngăn cản nào".
Hướng Dương (Theo NY Post)