Hoàng Oanh vui đùa bên con trai. Video: A.T

Đây là Tết đầu tiên của bé Max tại Việt Nam nên Hoàng Oanh muốn đưa con trai đi chơi các địa điểm nổi tiếng của thành phố.

Hồi tháng 12/2021, Việt Nam chưa cho phép người nước ngoài nhập cảnh nên chỉ có hai mẹ con Hoàng Oanh về quê đón Tết. Còn Jack - ông xã người đẹp - sang Mỹ đoàn tụ bố mẹ.

Max khoảng 20 tháng tuổi, thừa hưởng nhiều nét lai Tây của bố.

Tuy xa chồng, Hoàng Oanh không thấy trống trải vì được quây quần bên bố mẹ, hai em trong dịp Tết cổ truyền. Trong tương lai, cô mong ông xã sắp xếp công việc, sang Việt Nam định cư lâu dài.

Vợ chồng cô gọi điện video mỗi ngày đề trò chuyện, cập nhật tình hình lẫn nhau.

Sau khi dạo chơi ở Bưu điện thành phố, hai mẹ con tiếp tục đi dạo sang khu vực đường sách.

Hoàng Oanh kể ban đầu vợ chồng cô có nhiều khác biệt trong cách nuôi dạy con. Sau đó, họ học cách dung hòa, tìm ra những phương pháp phù hợp nhất.

'Chúng tôi bắt đầu thống nhất cho con tiếp xúc thiên nhiên nhiều hơn,tập bơi, tắm biển... Qua đó, con có thể làm quen, tự tin với thế giới xung quanh và tăng sức đề kháng', cô nói. Tuy vất vả, nhìn thấy con trai khỏe mạnh là điều hạnh phúc nhất của cả hai.

Max rất hiếu động, thích chạy nhảy khắp đường sách.

Max đã đi học mẫu giáo và hòa nhập nhanh vì có nhiều bạn bè mới.

Hoàng Oanh cũng dạy song song tiếng Anh và tiếng Việt cho con phát triển ngôn ngữ.

Về Việt Nam, bà ngoại phụ chăm sóc khoản ăn uống cho cháu nên Hoàng Oanh mong con trai sẽ mập mạp hơn.

Người đẹp chưa vội tính kế hoạch trở lại Singapore với chồng. Trường hợp ở lại Việt Nam lâu hơn, cô sẽ phải tìm trường mẫu giáo mới cho con.

Trở thành mẹ, mục đích sống và sự ưu tiên thời gian của Hoàng Oanh cũng khác thời độc thân. Hiện cô muốn chăm sóc con trai nhỏ thay vì áp lực phải trở lại guồng quay công việc.
Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, trang điểm Quân Nguyễn, làm tóc Pu Lê.
Anh Tuấn
Ảnh: Maison de Bil