- Chị lên kế hoạch về Việt Nam như thế nào?
- Tôi dự tính về Việt Nam từ lâu và đã nộp đơn lên Lãnh sự quán Việt Nam tại Singapore. Ở lần đầu được chấp thuận vào tháng 6/2021, tôi xin dời lại vì anh Jack bảo muốn ở bên vợ con thêm. Tháng 9/2021, có một đợt về nữa thì tôi phải ở lại chăm sóc chồng bị bệnh. Vào tháng 11, các hãng hàng không được phép mở chuyến bay charter (bay thuê) để đưa người dân trở về nước. Thấy đây là dịp phù hợp về nước sau hai lần bỏ lỡ, tôi quyết định mua vé đưa con trai Max về đoàn tụ gia đình bên ngoại.
Ông xã tôi không thể đi theo vì Việt Nam chưa cho phép người ngoại quốc nhập cảnh. Anh cũng xa gia đình ở Mỹ gần hai năm. Do đó, dịp này Jack trở về Mỹ đón Noel và năm mới bên bố mẹ. Tôi không muốn sang Mỹ do từ Singapore đến bang Georgia (Mỹ) - nơi gia đình chồng ở - cần bay tận ba chuyến. Hành trình vừa dài vừa nhiều rủi ro nhiễm bệnh cho bé. Hai vợ chồng chấp nhận xa nhau một thời gian ngắn.
![Hoàng Oanh: Tôi muốn gia đình mình về Việt Nam sinh sống](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/01/08/HOang-Oanh-1-2018-1641639567.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XoXPChqoTR8d580GVQ8jUQ)
Vợ chồng Hoàng Oanh - Jack và con trai Max.
- Chị chuẩn bị ra sao cho tình huống gia đình "mỗi người một nơi" lần này?
- Lần đầu vợ chồng xa nhau năm 2020 là lúc dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Singapore đóng cửa cả đất nước, người dân buộc ở nhà. Khi ấy, tôi lo lắng cho anh về ăn uống, sức khỏe. Còn lần này, anh về Mỹ đoàn tụ gia đình nên tôi không quá nhiều lo toan. Trường hợp anh quay lại Singapore trước, tôi vẫn yên tâm vì biết anh tự lo mọi sinh hoạt, làm việc online tại nhà thuận lợi.
Ngược lại, tôi có bố mẹ, hai em yêu thương và phụ giúp chăm sóc bé Max. Tình cảm ấy giúp tôi phần nào bớt trống trải. Hàng ngày, tôi gọi điện cho chồng hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống. Tôi cũng cập nhật thường xuyên hình ảnh, video của bé Max gửi cho bố và ông bà nội.
- Còn công việc nghệ thuật của chị tại Việt Nam thế nào?
- Ngày trước độc thân, tôi có thể dốc toàn bộ sức lực phát triển sự nghiệp. Nhưng đã trở thành mẹ, mục đích sống và sự ưu tiên thời gian của tôi cũng khác trước. Bây giờ, tôi muốn ở cạnh gia đình, nghỉ ngơi thoải mái thay vì áp lực trở lại guồng quay công việc.
![Hoàng Oanh: Tôi muốn gia đình mình về Việt Nam sinh sống - 1](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/01/08/Hoang-Oanh-2-7934-1641639567.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EKX2GFH6WJrstHBxBqEc9g)
Gia đình Hoàng Oanh đi picnic ở Singapore.
- Chị thấy môi trường sống ở Singapore thế nào?
- Trong các nước gần Việt Nam, tôi nhìn nhận Singapore là nơi tốt và dễ sống nhất. Người dân ở đây đa số nói tiếng Anh nên tôi dễ dàng giao tiếp. Phương tiện công cộng của đảo quốc này cũng phát triển, thuận tiện cho tôi di chuyển. Văn hóa, đời sống của người Singapore giống Việt Nam. Hơn nữa, cộng đồng người Việt nơi đây khá lớn, mọi người thường giúp đỡ nhau.
Tuy nhiên, chi phí sống của Singapore gấp ba lần Việt Nam. Đây là trở ngại lớn nhất. Thêm nữa, gia đình và công việc - hai điều quan trọng nhất với tôi - đều không có ở Singapore. Những tháng qua, tôi chỉ có thể nhận vài công việc online để có thời gian chăm sóc con. Tôi phải sử dụng khoản tiết kiệm của mình trước đây.
- Nhìn lại 15 tháng sinh sống ở Singapore, chị thay đổi thế nào?
- Thời gian đầu, tôi stress và mệt mỏi khi chỉ một mình quán xuyến mọi việc nơi xứ người. Tôi dậy từ 7h sáng chuẩn bị một ngày mới, xoay vòng từ chăm sóc con đến dọn dẹp, bếp núc. Đến đêm, tôi lại thức trông con. Hay những lúc chồng con bị bệnh, tôi một mình chăm lo tất cả. Tôi gần như không thể thực hiện hoạt động khác hoặc buộc tận dụng luôn hai tiếng đồng hồ ít ỏi khi con ngủ trưa.
Bù lại, Jack có thể tự nấu ăn, không cần vợ quá vất vả khâu nội trợ. Nếu hôm nào cả hai đều bận, vợ chồng đặt món hoặc ra ngoài ăn thay đổi không khí. Về sau, tôi thuê thêm người giúp việc theo giờ. Nhờ vậy, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, thuận lợi.
Đến tháng 8/2021, Max đi học ở trường mẫu giáo gần nhà. Tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân như: Đọc sách, quay video, làm các job online, gặp gỡ bạn bè. Tôi hay nói vui hành trình 15 tháng sống ở Singapore là dịp tôi đi du học làm mẹ, làm vợ, từ đó giúp bản thân trưởng thành hơn.
- Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng chị phải vượt qua khó khăn gì?
- Vợ chồng nào cũng cần học cách thấu hiểu, tôn trọng đối phương. Đơn cử như anh Jack chăm tập luyện thể thao, ít nhất 5 ngày/tuần. Khi tôi sang Singapore, anh muốn vợ đi tập gym nâng cao sức khỏe. Tôi hiểu đây là ý tốt của chồng nên cố gắng sắp xếp đến phòng gym khoảng hai tháng. Nhưng tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình lúc ấy rất bận rộn, gấp gáp. Đi tập xong, tôi về nhà lại lao đầu vào nội trợ, bỉm sữa. Trong khi tính tôi thích tận hưởng mọi thứ chậm rãi, thoải mái. Tôi nói với Jack: "Em không ngăn cản đam mê thể thao của anh, nên mong anh tôn trọng, đừng ép em làm điều em không thích".
Ngoài ra, vợ chồng tôi còn khác biệt cách nuôi dạy con. Tôi theo ông bà ở Việt Nam nên chăm con kỹ lưỡng. Mỗi lần tắm cho con, tôi đóng cửa hết, sợ con nhiễm lạnh hay trúng gió. Còn chồng tôi theo kiểu cho con phát triển tự nhiên, không phải kiêng cữ. Đó là sự khác biệt tôi phải tìm cách dung hòa.
![Hoàng Oanh: Tôi muốn gia đình mình về Việt Nam sinh sống - 2](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/01/08/IMG-0667-PNG-6573-1641639568.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PLz1Cp8bCkUuEQJn-T1JuQ)
Hoàng Oanh đưa con trai về Việt Nam trước.
- Bé Max - con trai của chị hiện phát triển ra sao?
- Max hiện khoảng 20 tháng tuổi, trộm vía con khỏe mạnh, lanh lợi. Ở Singapore, vợ chồng tôi cùng nhiều gia đình có con nhỏ khác thường tổ chức hoạt động vui chơi, dã ngoại chung. Nhờ vậy, Max thích thú có nhiều bạn mới. Đồng thời, từ lúc hai mẹ con về Việt Nam, nếu gặp ai nhận ra mình là Max liền thân thiện ôm lấy, tươi cười. Thật sự tôi cũng lo lắng khoản này vì sợ con có thể đi với người lạ mà không kêu la. Do đó, tôi thường theo sát trông nom con.
Về ngoại hình, con có mái tóc xoăn bồng bềnh giống bồ hồi nhỏ. Năm ngoái, cả nhà nội muốn Max nuôi tóc dài lãng tử. Một lần nọ, con sốt cao và không thể tỏa nhiệt vì mái tóc dài. Sau lần đó, tôi quyết định cắt ngắn với kiểu under-cut. Mọi người đều bất ngờ nhưng khen con trông đẹp trai hẳn ra như soái ca. Tuy nhiên, con ít ăn, chỉ thích chạy nhảy. May mắn, về Việt Nam, có bà ngoại chịu khó đút ăn nên tôi hy vọng con sẽ sớm mập mạp hơn.
- Trong tương lai, chị dự tính sinh sống ở đâu?
- Hai vợ chồng đang cân nhắc lựa chọn nơi sinh sống lâu dài. Tôi nói với chồng rằng mình đã xa gia đình, ngừng công việc để qua Singapore gần hai năm. Bây giờ, tôi muốn tới lượt Jack sắp xếp công việc về Việt Nam định cư. Đây là phương án tốt bởi chính anh không có ý định quay lại nước Mỹ, chưa kể có thể làm việc online hiệu quả suốt thời gian qua. Thế nhưng, trong tình hình dịch phức tạp, vợ chồng tôi cũng không dám tính trước vì sợ mọi chuyện không thành.
Anh Tuấn