Vợ chồng Hoàng My vừa khép lại kỳ nghỉ ở đất nước vùng Nam Âu trong bốn ngày. Hai con gái riêng của ông xã cô cũng có mặt trong chuyến đi. Trong vài tấm ảnh, bé Ayla nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ. Hoàng My tâm sự ngày bé, cô mơ được đi khắp thế gian. Giờ đây làm mẹ, cô chỉ mong được ôm con rong ruổi khắp các vùng đất.
Từ lúc chưa tròn một tuổi đã được bố mẹ đưa đi du lịch, nhóc tỳ 15 tháng tuổi quen với sự dịch chuyển, dễ thích nghi với các kiểu thời tiết và môi trường. "Đi xe hay đi thuyền, Ayla cũng thoải mái, 'cân' được mọi loại địa hình", Hoàng My khoe.
Suốt chuyến đi, Ayla luôn là em bé vui vẻ và dễ tính. Bé thích chơi với mẹ và hai chị gái. Á hậu tiết lộ hai con riêng rất yêu quý, quấn quýt cô và Ayla. "Các chị yêu Ayla lắm, tranh nhau hôn bé", người đẹp nói hóm hỉnh, "Chúng tôi đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng nhau".
Hoàng My bế con gái đi dạo phố ở Venice. Ảnh: NVCC
Trước khi quay lại Áo vào đầu tháng 6 và đưa con gái đi du lịch Italy, Hoàng My đưa con gái về Việt Nam thăm gia đình trong vài tháng. Khi đó, hai mẹ con dừng chân ở Hội An trong một tháng, hòa vào dòng người xem tổng duyệt diễu binh 30/4, đón sinh nhật đầu đời của Ayla ở Đà Lạt và đi chơi biển Đà Nẵng.
Hoàng My cho hay Ayla hiện giờ bi bô nói được các từ ngắn như "mama", "papa", "bà", "gà", "bắp", "bơ"... Mới đây, bé được nhận vào một trường mầm non thuộc Liên hợp quốc tại Áo. Qua mùa hè năm sau, nhóc tỳ sẽ nhập học.
Hoàng My chưa từng lo lắng về việc gắn kết với các bé. Cô yêu trẻ con, hay bày trò chơi, kể chuyện và dành sự chú tâm cho các bạn nhỏ. Hai con riêng cũng rất chủ động và đòi gọi cô là mẹ, khi cô và bạn trai về chung một nhà.
Con gái riêng của chồng quấn quýt Hoàng My, yêu quý bé Ayla. Ảnh: NVCC
Hoàng My sinh năm 1988, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Sau thời gian phẫu thuật hút túi nước trong ổ bụng, cô có bầu con gái đầu lòng, chuyển sang Áo sống sau đó. Trải qua hành trình mang bầu vất vả, cô sinh bé Ayla vào đầu tháng 4 năm ngoái.
Phong Kiều