Thứ bảy, 22/3/2025, 00:00 (GMT+7)

Á hậu Hoàng My cùng con gái 'trốn' ở Hội An một tháng

Quảng NamTrên hành trình ghé thăm nhiều tỉnh thành của Việt Nam, hai mẹ con Hoàng My dừng chân ở Hội An một tháng, tận hưởng nắng ấm và gió mát, ngắm nhìn đồng ruộng.

Á hậu Việt Nam 2010 đưa ái nữ chuyển tới Hội An sau một tuần lưu trú ở Đà Nẵng. Tại thành phố nhỏ ven biển, cô luân phiên thuê khách sạn gần đồng lúa, phố cổ, để hai mẹ con có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Hoàng My tiết lộ cánh đồng lúa này nằm phía sau khách sạn của hai mẹ con. Mỗi buổi chiều, cô đưa con gái ra đây thưởng gió, ngắm hoàng hôn. Bé Ayla thích thú ngắm nhìn các bạn nhỏ người địa phương thả diều.

Em bé một tuổi rất thích khung cảnh cánh đồng, thích chạm tay vào những bông lúa. 'Mỗi lần tôi bế Ayla ra đây chơi, con lại nhún nhảy vì phấn khích', Hoàng My nói với Ngôi Sao.

Em bé gần một tuổi tính tình hướng ngoại, phấn khởi vì lần đầu thấy cánh đồng, chạm vào lúa, thấy con diều bay, chạm vào cát, bị sóng đánh ướt người khi ngồi trên bãi cát...

'Mọi thứ làm cho Ayla có khi rất thích thú, có khi rụt người, nhưng con chưa bao giờ khóc. Giờ chỉ cần thấy biển, con sẽ reo lên vì vui thích', mẹ bỉm sữa kể.

Người đẹp cho hay Hội An những ngày này khá mát mẻ và dễ chịu, nhiệt độ dao động 23-25 độ C. Thói quen mỗi ngày của Hoàng My khi ở Hội An là bế con gái đi ngắm biển vào mỗi sáng và dạo chơi phố cổ trong ngày.

Hoàng My và con gái ngắm nhìn những mái ngói cổ kính từ ban công một quán cafe trong phố cổ Hội An.

Đã quen với việc chăm con từ ngày Ayla chào đời, á hậu không thấy vất vả khi một mình đưa con đi du lịch. Với cô, may mắn nhất là bé Ayla dễ tính, cởi mở, ít quấy khóc. Bé thích chơi đùa với các cô chú nhân viên khách sạn cũng như các thực khách trong các nhà hàng nơi hai mẹ con dùng bữa.

Hoàng My đưa con gái từ Áo về Việt Nam từ đầu năm. Ông xã của cô cũng về nước ăn Tết cùng vợ con rồi quay lại châu Âu trước vì bận công việc.

Hoàng My tập cho con gái ăn chay từ lúc mới chào đời. Những ngày dừng chân ở Hội An, hai mẹ con cùng nhau khám phá nhiều quán ăn chay tại đây.

Mỗi ngày hai buổi đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, Hoàng My cho con gái ra ngoài tản bộ, hóng gió. Lịch trình trong ngày được cô linh động theo thói quen ăn - ngủ của nhóc tỳ một tuổi. Sau 8h tối, khi Ayla say giấc, Hoàng My trở lại một số công việc cá nhân.

Á hậu kể về mỗi ngày của cô và con gái khi xa nhà: 'Buổi sáng, Ayla thức dậy và nở một nụ cười. Tôi kéo rèm đón ánh nắng với lời nhạc 'Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng', Ayla sẽ cười và lắc lư theo. Hai mẹ con ôm ấp nhau, cho bú sữa, rồi tôi gọi nước ép và đồ ăn sáng giao về nhà. Một lát sau, con lại ngủ'.

Sau những ngày rong chơi cùng con gái, Hoàng My cảm nhận thiên nhiên, con người và bé Ayla là những liều thuốc chữa lành cho cô. Cô tâm sự: 'Em bé hoàn toàn không cản trở gì thú vui dịch chuyển của tôi, ngược lại, là một người bạn đồng hành tuyệt vời khi cùng tôi nhìn thế giới bằng đôi mắt ngây thơ'.

Sau những ngày ở Hội An, Hoàng My dự kiến đưa con gái lên Đà Lạt và một số tỉnh miền Bắc. Cô cho hay ông xã và bố mẹ chồng có thể sẽ về Việt Nam để cùng cô tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho bé Ayla.

Hoàng My sinh năm 1988, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Sau thời gian phẫu thuật hút túi nước trong ổ bụng, cô có bầu con gái đầu lòng, chuyển sang Áo sống cùng chồng Việt kiều. Trải qua hành trình mang bầu vất vả, cô sinh bé Ayla vào đầu tháng 4 năm ngoái.

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới