>>Hình ảnh xung quanh cuộc dư chấn tại toà tháp Vincom
>> Xuân Bắc "choáng" vì động đất
![]() |
Nhân viên của các toà nhà đổ xô ra về. |
Chị Thu cùng nhóm bạn vào thời điểm đó đang làm việc trên tầng 8 toà nhà VCCI, số 1 Đào Duy Anh. Chị kể lại: "Chúng tôi đang ngồi bàn bạc công việc thì lần lượt thấy mọi người kêu là chóng mặt, khó chịu như say sóng. Cùng lúc, tôi thấy bình nước trên bàn nghiêng ngả, sánh cả nước ra ngoài, bút và các vật dụng nhỏ khác cũng lăn lông lốc. Lúc tôi định thần lại và hiểu rằng có động đất thì cơn động đất đã qua, tất cả diễn ra chừng gần 1 phút".
Theo chị Thu, sau đó khoảng 5 phút lại có một đợt rung chuyển khác nhưng nhẹ hơn, ngắn hơn. Mọi người đang làm ở tầng 5 toà nhà VCCI nháo nhác chạy ngược lên các tầng trên và nói rằng họ cũng thấy động đất.
Cùng lúc, tại toà nhà Vietcombank (98 Trần Quang Khải), các nhân viên cũng nhận ra động đất. Một nhân viên kể trong sự hồi hộp: "Chúng tôi thấy máy tính rung lên, vách ngăn giữa các box làm việc cũng rung bần bật... Tất cả đều sợ hãi và tháo chạy ra ngoài toà nhà". Bên ngoài toà nhà, một số biển hiệu cũng bị nghiêng hoặc long ốc... Không rõ từ đâu, thông tin cho rằng trong ngày hôm nay có thể còn có hai đợt động đất nữa được các nhân viên truyền tai nhau trong vẻ mặt hết sức lo lắng.
![]() |
Các "bà bầu" đồng loạt gọi điện nhắn tin người nhà đến đón. |
Tại Trung tâm thương mại Vincom, cơn động đất khiến tất cả nhân viên và khách hàng bối rối, mọi người bắt đầu chen nhau vào thang máy và thang cuốn để xuống tầng trệt, thoát ra ngoài, nhiều người thậm chí không kịp mang dép. Đã hơn nửa giờ sau khi động đất, nhiều nhân viên vẫn không dám lên bán hàng và làm việc tiếp.
Hiện các nhân viên của Vietcombank đã được phép nghỉ làm việc và ra về đề phòng những biến cố khác do động đất.
Ở nhiều tòa nhà cao tầng khác ở Hà Nội, mọi người cũng cảm nhận được sự rung chấn này. Những cảnh hoảng hốt cũng xảy ra ở tòa nhà Tungshin ở đường Ngô Quyền, tòa nhà 15 Hồ Xuân Hương, 53 Quang Trung...
Trao đổi với PV Ngôi Sao ngay sau sự kiện này, ông Nguyễn Văn Yên, Viện Vật lý địa cầu, người được giao phụ trách xử lý vụ việc này, cho biết: "Đợt dư chấn xảy ra vào lúc 15h56, giờ Hà Nội. Những rung động này bắt nguồn từ trận động đất mạnh 6,1 độ richter ở phía Bắc Lào, đang gây chấn động cấp 8 và phá huỷ một số nhà cửa ở khu vực đó. Trận động đất này đã gây chấn động cấp 6 ở Điện Biên. Ở Hà Nội, tại những khu chung cư, nhà cao tầng cường độ đo được mạnh 3 - 4 độ richter".
![]() |
Phóng viên các báo đã kịp thời có mặt để ghi nhận thông tin. |
Theo ông Yên, với mức độ chấn động như tại Thủ đô Hà Nội, những người sống ở tầng cao sẽ cảm nhận thấy rõ ràng, những tầng thấp có thể không thấy hoặc thấy không rõ rệt. Chấn động cấp 3-4 cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn đến an toàn của người dân.
Về độ an toàn của các toà nhà cao tầng, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Giám đốc Văn phòng kiến trúc 1 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng VN (VNCC) - Bộ Xây dựng, khẳng định, mức độ chấn động như vừa xảy ra chưa thể gây nguy hiểm đến các tòa nhà trên địa bàn thành phố vì tất cả các tòa nhà cao tầng hiện tại ở Hà Nội đều được thiết kế để chịu được động đất 7 độ richter.
Tất cả các tòa nhà cao tầng hiện tại ở Hà Nội đều được thiết kế để chịu được động đất 7 độ richter.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất mạnh 6,1 độ richter xuất phát từ bắc Lào đã lan tới tận thủ đô Thái Lan, ở cách đó khoảng 800 km. Tâm động đất được xác định tại tỉnh Luang Namtha, tỉnh miền núi thưa dân ở trung tâm của Tam giác Vàng, nơi sản xuất thuốc phiện nằm giữa Lào, Thái Lan và Myanmar.
Một quan chức Bộ Môi trường và Tài nguyên Thái Lan cho biết, một vài ngôi nhà ở thủ đô Bangkok có thể đã bị hư hại. Người này cũng cho rằng trận động đất có thể mạnh hơn 6,1 độ richter.
Nhóm phóng viên