Trước khi chương trình diễn ra ở sân khấu Lan Anh vào tối 27/3, nhạc sĩ Trương Lê Sơn đã chia sẻ những kỷ niệm của anh với chiếc xe mà anh "tậu" lại từ chính thần tượng của mình. Chiếc xe Fiat cổ này đã rong ruổi theo anh nhiều năm và anh muốn trong một đêm hoàn toàn của nhạc Trịnh, chiếc xe sẽ góp phần mang đến cho người xem nhiều cảm xúc hơn. Đúng như lời nhạc sĩ dự báo, khi Hoàng Lê Vy với chiếc áo dài trắng tinh khôi, bước xuống xe và hát Rừng xưa đã khép trong tiếng đàn viola réo rắt của chồng, khán giả như có thêm một cảm xúc mới, nao nao khi nhìn thấy kỷ vật hòa trong giai điệu da diết của Trịnh.
Hoàng Lê Vy biểu diễn "Rừng xưa đã khép" bên cạnh chiếc xe của Trịnh Công Sơn. |
Hoàng Lê Vy hát trong tiếng đệm đàn viola của chồng. |
Đêm Níu tay nghìn trùng quy tụ khá nhiều ca sĩ, từ những giọng ca trẻ như Tiêu Châu Như Quỳnh, Như Ý đến các ca sĩ chuyên trị phòng trà cùng các sao như Cẩm Vân, Ánh Tuyết, Quang Dũng... mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm cùng nhạc Trịnh, từ sự trong trẻo ngây thơ đến những cảm xúc tự sự đầy da diết.
Trong đó một Như Ý dù hát chung sân khấu với nhiều đàn anh, đàn chị nhưng vẫn giữ được nội lực và sự tự tin khi thể hiện qua giọng hát dày và nhiều truyền cảm qua ca khúc Tuổi đá buồn. Một Quang Dũng trầm ấm và truyền cảm khi thể hiện nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh: Biển nhớ, Như cánh vạc bay, Tình xa… Không chỉ thế, giọng ca gốc Quy Nhơn còn biết lấy lòng khán giả bằng những câu bông đùa thú vị.
Ca sĩ Cẩm Vân tiếp tục biểu diễn lại ca khúc Xin mặt trời ngủ yên, sau khi tạo nên sự thành công với ca khúc này ở sân khấu Duyên dáng Việt Nam 22. Giọng ca của chị cũng thêm muôn trùng cảm xúc khi hòa mình theo bản nhạc Sóng về đâu. Trong đêm chị cũng chia sẻ, Trịnh Công Sơn là người duy nhất có thể ôm chị mà không sợ bị ông xã Khắc Triệu ghen. Ca sĩ Hoài Nam cũng có sự trở lại khá ấn tượng. Không chỉ là người đảm nhận phần biên tập và tổng đạo diễn của Níu tay nghìn trùng, anh còn góp giọng hát của mình với Hoa vàng mấy độ. Giọng hát vang cùng cách thể hiện như dứt lòng mình giữa những tiếng xào xạc của đám cây khô, khiến cho từng giai điệu buồn của “hoa vàng mấy độ” như đến gần hơn với người xem.
Ca sĩ Hoài Nam biểu diễn ca khúc "Hoa vàng mấy độ". Anh cũng kiêm luôn vai trò tổng đạo diễn cho đêm nhạc Trịnh. |
Hai nữ ca sĩ Hồng Hạnh và Ánh Tuyết cũng mang đến những nét riêng. Hồng Hạnh thủ thỉ những kỷ niệm về các ca khúc được chị chuyển thể và biểu diễn bằng tiếng Nhật như Diễm xưa, Ca dao mẹ còn Ánh Tuyết khiến mọi người “nổi da gà” khi thể hiện tiếng khóc thương của họ Trịnh dành cho người mẹ thân yêu vừa mất qua bản nhạc Đường xa vạn dặm. Riêng nhóm Năm Dòng Kẻ, mang đến một góc cạnh khác của nhạc Trinh, là sự trẻ trung và yêu người yêu đời, khi biểu diễn Hoa xuân ca.
Nhạc Trịnh là gia tài không dành cho bất cứ ai, chính vì thế, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của một số "kẻ ngoại đạo" như doanh nhân Thanh Long, cô gái khuyết tật Thủy Tiên và người đẹp Kim Khánh.
Cẩm Vân chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến cố nhạc sĩ với MC duyên dáng Minh Hương và khán giả. |
Chương trình còn gây ấn tượng cho khán giả bởi một sân khấu được thiết kế mộc mạc, giản dị, nhưng vẫn phảng phất nhiều hình ảnh trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn, với cụm rừng già, những thân cây khô xao xác, những ánh nến lẻ loi trong đêm, một bộ đàn dương cầm hay cả những làn khói thi thoảng phủ loang lấp đầy cả không gian... “Tất cả đều là màu trắng, từ trang phục diễn của ca sĩ đến vũ công, từ từng mẩu thiết kế trên sân khấu đến màu ánh sáng chủ đạo, chúng tôi muốn tập trung tất cả về sự giản dị, tinh tế, để làm nổi bật âm thanh của những giai điệu đầy cảm xúc và ý nghĩa của nhạc Trịnh”, đạo diễn Thuận Hải cho biết.
Quân Ngọc