Phút 60, trận Hà Tĩnh thắng Quảng Ninh 2-0 ở vòng 3 V-League 2020 trên sân Cẩm Phả hôm 6/6, Hải Huy cầm bóng định xâm nhập vào vòng cấm thì bị Hoàng Lâm truy cản, dẫn đến va chạm mạnh. Tiền vệ đất mỏ đổ gục xuống sân, ôm chân đau đớn. Kết quả chụp chiếu sau đó cho thấy anh bị gãy xương ống đồng, Hoàng Lâm cũng bị tổn thương nhẹ ở chân phải.
"Tình huống diễn ra quá nhanh. Tôi thấy Hải Huy lừa bóng qua hàng tiền vệ, vung chân trái lên để sút. Theo bản năng của một hậu vệ, tôi chạy tới cản phá bóng. Chân phải của tôi xoạc trúng trái bóng khiến nó văng ra, đúng lúc chân trái Hải Huy vung tới. Theo đà, đầu gối của tôi đã tác động mạnh vào ống đồng của anh ấy", Hoàng Lâm nói với Ngoisao.net trưa 8/6.
Va chạm khiến Hoàng Lâm và Hải Huy không thể thi đấu tiếp, phải nhờ tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Hậu vệ của Hà Tĩnh chia sẻ lúc được khiêng ra ngoài đường pitch cảm giác chân phải tê cứng, rách một lỗ sâu, máu chảy nhiều, nghĩ sẽ gặp phải một chấn thương tồi tệ. Khi mở mắt ra, thấy Hải Huy cũng đang được bác sĩ chăm sóc cách đó vài mét nên lại hỏi thăm tình hình, động viên đồng đội lạc quan, cầu mong anh không gặp tổn thương nghiêm trọng.
"Kết thúc trận đấu, trên đường đi xe về khách sạn, tôi hết hồn khi được mọi người thông báo Hải Huy gãy chân. Xem lại tình huống va chạm đó trên truyền hình, tôi thấy ớn, không dám mở lại lần hai", Hoàng Lâm cho hay.
0h ngày 7/6, Hoàng Lâm vào Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy thăm Hải Huy điều trị. Gặp đồng nghiệp đang băng bó vết thương để chờ mổ, Hoàng Lâm lại trò chuyện, nói: "Nãy giờ em suy nghĩ quá trời, không hiểu sao lại xảy ra tình huống đó". Được Hải Huy đáp đó là sự cố bất ngờ và không trách mình, Hoàng Lâm mới nhẹ nhõm, chúc tiền vệ của Quảng Ninh cố gắng mổ và dưỡng thương, sớm trở lại sân cỏ.
Hậu vệ sinh năm 1993 tâm sự, trận đấu giữa Hà Tĩnh và Quảng Ninh được truyền hình trực tiếp, người thân anh có theo dõi, khi thấy pha va chạm thì vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Về khách sạn, mở điện thoại ra thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Bố mẹ nói rất xót khi chứng kiến va chạm, vợ thì thốt lên: 'Trời ơi'. Hoàng Lâm chỉ biết trấn an, nói mình vẫn ổn để cho tất cả không suy nghĩ.
"Đêm hôm đó tôi không thể chợp mắt, thức đến 4h, cứ dằn vặt, suy nghĩ không hiểu sao lại xảy ra sự cố như thế. Chấn thương là điều đáng sợ nhất với cầu thủ nên tôi luôn cố tránh, không hề có ý triệt hạ đồng nghiệp", hậu vệ Hà Tĩnh nói và cho hay vết thương sau va chạm hiện hết nhức, có thể đi lại và tập nhẹ. Trong khi đó, sau khi được phẫu thuật, Hải Huy đã ổn định và được dự đoán sẽ trở lại tập luyện sau khoảng ba tháng.
Hoàng Lâm, 27 tuổi, trước khi ký hợp đồng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh từng thi đấu cho Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai. Anh từng là thành viên của Olympic Việt Nam dự Asiad 2014 tại Hàn Quốc dưới thời HLV Toshiya Miura. Cầu thủ này đặt mục tiêu sẽ cố gắng thi đấu tốt, giúp Hà Tĩnh trụ hạng khi kết thúc V-League 2020.