Harry sẽ bay tới London dự một sự kiện đặc biệt nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập Invictus Games ở Nhà thờ St Paul vào ngày 8/5. Tuy nhiên, theo Mirror, Harry sẽ ở trong một khách sạn thay vì tư dinh của gia đình hoàng gia. Đồng thời, sẽ không có bất kỳ thành viên cấp cao nào của hoàng gia dự sự kiện để ủng hộ hoàng tử 39 tuổi.
Bên cạnh đó, tờ Telegraph đưa tin Vua Charles III cũng "quá bận" để gặp riêng Harry khi con trai út về Anh. Nếu có thể thu xếp được thời gian, cuộc gặp giữa nhà vua 75 tuổi và Công tước xứ Sussex sẽ rất "chóng vánh".
Lý do Harry phải ở khách sạn là do ngôi nhà ở Vương quốc Anh của vợ chồng anh, Frogmore Cottage, đã bị Vua Charles III thu hồi từ mùa hè năm ngoái. Tới tháng 9 cùng năm, khi quay về quê hương với công việc riêng, việc Harry xin được ở lại lâu đài Windsor cũng bị hoàng gia từ chối, lấy lý do là "thông báo không rõ ràng". Từ đó, Công tước xứ Sussex không còn lưu trú tại tư dinh hoàng gia.
Vợ anh, Meghan Markle, sẽ không đi cùng trong chuyến thăm sắp tới. Cô đang ở Mỹ chuẩn bị cho chuyến công du không chính thức đến Nigeria với lịch trình diễn ra chỉ vài ngày sau sự kiện của Harry ở London. Việc cựu diễn viên vắng mặt được cho là có thể khiến Harry cảm thấy cô đơn, lạc lõng, trong khi mối quan hệ của anh với các thành viên hoàng gia hiện vẫn trong giai đoạn căng thẳng, mâu thuẫn chưa được hóa giải.
Chuyên gia hoàng gia Charlotte Griffiths cho rằng Harry luôn thích được có gia đình ruột thịt bên cạnh, đặc biệt khi sự kiện diễn ra tại Nhà thờ St Paul, nơi cha mẹ anh kết hôn.
"Điều đó rất quan trọng trong lòng Harry. Anh ấy muốn vợ mình và thậm chí là các con ở bên cạnh. Việc Meghan để anh ấy ở đó một mình sẽ tạo ra bức chân dung thực sự cô đơn về một người đàn ông không có bạn bè, gia đình bên cạnh", Charlotte nhận định.
Tùng Anh (Theo Mirror, Page Six)