Phim tài liệu của Harry và Meghan phát hành trên Netflix hôm 8/12 đang gây ra cuộc tranh cãi xuyên Đại Tây Dương về việc liệu Hoàng gia có cơ hội phản hồi về những tuyên bố của nhà Sussex hay không. Cuộc tranh cãi này nổ ra khi ở ngay đầu tập một, trong khoảng 20 giây, màn hình chuyển sang màu đen với dòng chữ: "Các thành viên của Hoàng gia từ chối bình luận về nội dung trong loạt phim".
Một nguồn tin cấp cao khẳng định Điện Buckingham, Điện Kensington và các thành viên trong Hoàng gia không hề được tiếp cận để bình luận nội dung phim - một đòn giáng mạnh vào uy tín của series gồm 6 tập.
Tuy nhiên, một nguồn tin của Netflix khẳng định các văn phòng truyền thông của Nhà vua cùng Thân vương xứ Wales đã được liên hệ trước và có cơ hội phản hồi lại "những tuyên bố trong phim" của Harry và Meghan.
Điện Kensington sau đó đáp trả bằng cách nói họ có nhận được email từ một công ty sản xuất bên thứ ba, không phải quỹ Archewell của nhà Sussex hay Netflix. Các trợ lý của Thân vương xứ Wales đã liên lạc với nhà Sussex và gã khổng lồ phát trực tuyến để xác minh xem đó có phải là thật không nhưng không nhận được hồi đáp.
"Trong trường hợp không có xác minh này, chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nội dung của email chúng tôi nhận được cũng không đề cập đến toàn bộ loạt phim", một nguồn tin cho biết. Bên cạnh đó, Điện Buckingham cũng bác bỏ tuyên bố của nhà Sussex rằng Hoàng gia được yêu cầu bình luận.
Harry và Meghan được cho là đã sử dụng hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Netflix để tung ra những chiêu tấn công mới vào Hoàng gia Anh. Ba tập đầu tiên của phần một gồm hàng loạt câu nói châm chọc có khả năng khiến Vua Charles III khó chịu như việc Harry tuyên bố được "gia đình thứ hai" ở châu Phi cưu mang.
Dù vậy, nguồn tin nội bộ trong cung điện cho biết hiện không có bình luận chính thức nào từ nhà vua hoặc Thân vương xứ Wales về các cáo buộc phân biệt chủng tộc và "sự thiên vị vô thức", cũng như một loạt lời lẽ không thiện chí nhằm vào William, Kate...
Tùng Anh (Theo Sky News)