Câu chuyện tình với hồi kết mang nặng tính hình sự này có phần khá lâm li. Chàng khi ấy tuổi mới đôi mươi, làm nghề lái xe, tên là Phan Thành Tú.
Còn "nàng" tuổi đã quá tứ tuần làm nghề bán quán nhậu, tên là Phạm Thị Tiếp. Khi họ người gặp nhau, chàng còn là trai tơ, còn nàng đã có 5 con và có cháu ngoại.
Chẳng rõ nguyên cớ gì mà bà Tiếp đã gây nên tiếng sét ái tình khiến chàng Tú trai tơ kết luôn thành chồng vợ. Gia đình Tú phản đối quyết liệt nhưng không được. Tú khăn gói bỏ gia đình cha mẹ ruột ở xã An Ninh Đông của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến quê hương của người tình Phạm Thị Tiếp ở xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sinh sống…
Cuộc chung sống của đôi tình nhân tuổi tác so le này mặn nồng đến nỗi chỉ sau 3 năm họ có được 2 người con chung. Ai cũng nghĩ rằng cái nghĩa "gừng càng già càng cay" sẽ gắn kết anh Tú, bà Tiếp đến suốt đời.
Nhưng rồi vào cuối tháng 4/2005, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An bỗng "sôi" lên với tin bà Tiếp đã "tùng xẻo" “của quý” chàng Tú quăng luôn xuống ao cá, đến hôm sau mới mò được đưa đến bệnh viện định nối lại nhưng của quý đã hoại tử, bác sĩ bó tay.
Tại cơ quan Công an, bà Tiếp kể lể rằng, thời gian cách đó khoảng 2 tháng, Tú có ý phụ tình, bỏ về nhà cha mẹ ruột ở xã An Ninh Đông sinh sống. Bà tìm cách phục vụ rượu cho Tú say mèm rồi đưa về nhà mình, lấy dây trói căng tay chân ra cạnh giường.
Nửa đêm, bà kêu Tú dậy hỏi: "Giờ muốn ở nữa hay thôi, nếu thôi thì đừng trách tôi nặng tay". Tú hầm hừ bảo: "Dù có chết cũng thôi". Thế là bà hành động. Mười năm hạnh phúc không bằng một phút ghen tuông.
So với cuộc tình trên thì cuộc tình dưới đây có phần xứng đôi vừa lứa hơn. Chàng tên Phạm Minh Thanh (36 tuổi), thường trú ấp Hòa Hiệp 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Còn nàng là Nguyễn Thị Xuyến (33 tuổi), nguyên quán huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Năm 1990, do bị người nhà ép duyên, Xuyến bỏ vào TP HCM để phụ bán quán ăn cho người bà con. Thanh đi làm công nhân xây dựng ở TP HCM thường ghé vào quán ăn uống riết rồi quen và đem lòng yêu nhau.
Năm 2002, Thanh đưa Xuyến về quê trình cha mẹ rồi tổ chức lễ cưới. Nhà chồng hết mực thương yêu cô dâu, còn nhà gái cũng quý trọng chàng rể.
Cuộc chung sống hơn 10 năm hạnh phúc của hai người đã sinh được 2 đứa con một trai, một gái xinh xắn, ngoan hiền… Ai cũng nghĩ là hạnh phúc sẽ mãi mãi tồn tại trong mái ấm gia đình vợ chồng Thanh - Xuyến…
Nhưng vào lúc 20h ngày 15/9, ông Phạm Minh Công (cha Thanh) đang nằm xem tivi thì con dâu từ trong phòng ngủ chạy ra vừa khóc vừa nói: "Ba ơi con cắt… của anh Thanh rồi".
Ông Công hiểu ngay là chuyện gì nhưng chỉ còn biết tặc lưỡi kêu trời và trách móc con dâu: "Con ghen chồng đến nỗi điên khùng vậy Xuyến".
Ngay trong đêm đó, trong khi ông Công cùng gia đình đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu thì cô con dâu lặng lẽ khăn gói trốn đi biệt dạng.
Theo trình bày của anh Thanh thì mình bị vợ "triệt sản" bằng lưỡi liềm, may mắn còn dính miếng da "tòng teng" nên bệnh viện nối lại được.
Theo trình bày của ông Công thì con dâu mình đã hành động quá đáng nhưng con trai mình cũng có phần lỗi là có quan hệ tình cảm với một cô chủ quán nước nào đó ở TP HCM, vì vậy Xuyến ghen tuông mù quáng và gây ra cớ sự.
Trường hợp vợ chồng Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Hạnh, ở ấp Dinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ cũng với kết cục không có hậu. Anh chồng nhỏ hơn vợ 1 tuổi.
Ở cùng quê, cưới nhau sinh được cậu con trai nhưng cuộc sống không hòa thuận, thường xuyên cãi vã xô xát nhau. Đến năm 2006 thì 2 người bắt đầu sống ly thân. Hoa về sống chung với người chị ruột nhà gần đó.
Dù vậy, thường ngày chị thường về để cho bò, heo ăn. Ngày 6/1, chị phát hiện đống rơm dành để cho bò ăn đã bị chồng đốt cháy rụi nên cự cãi. Sau một hồi cãi vã, anh Hạnh đóng cửa nhà rồi lên giường nằm nghỉ.
Khoảng 1 giờ sau thì chị Hoa cùng đứa cháu gái tên Nguyễn Thị Liền, 20 tuổi mở cửa xông vào đè anh ngã xuống đất. Người cháu đè anh Hạnh để chị Hoa dùng dao "tùng xẻo" đi cả "của quý" của anh Hạnh.
Hành xử xong, hai dì cháu nọ rút đi. Còn anh Hạnh kêu cứu, bà con lân cận đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ở trường hợp này anh Hạnh may mắn được bệnh viện "lắp ráp" lại được dù là tỷ lệ thương tật sau đó được xác định 15%.
Từ thực tế những trường hợp chồng bị vợ "triệt sản" cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hành động điên rồ của các bà vợ phần lớn là do các anh chồng có tính lăng nhăng hoặc do chồng vợ thường xuyên gây gổ xô xát nhau bởi những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình.
(Theo Công An Nhân Dân)