Hai trận động đất mạnh 7,8 và 7,6 độ ngày 6/2 đã san phẳng ngôi làng Harem, tỉnh Idlib, nơi phe đối lập kiểm soát ở Syria. Trong hàng chục nghìn căn nhà bị phá hủy có căn hộ của anh họ Omar Rahal - Mahmoud, người sống cùng vợ và 7 con.
Vài giờ sau thảm họa, Rahal - cảnh sát trưởng địa phương - lao vào đống đổ nát tòa nhà với hy vọng tìm thấy gia đình anh họ Mahmoud còn sống. Rahal dành cả buổi sáng lật tìm trong đống đổ nát nhưng không thấy dấu hiệu nào của sự sống. Mãi đến 12h30, anh mới nghe thấy âm thanh rất yếu ớt phát ra từ đống đổ nát: "Đưa cháu ra khỏi đây".
Nằm dưới những bức tường bê tông khổng lồ, bé Jinan, 5 tuổi - con gái Mahmoud - lấy tay che bụi cho em trai 9 tháng tuổi Abdullah. Bên cạnh hai đứa trẻ là thi thể người mẹ Suaad. Rahal chỉ có thể nhìn thấy cánh tay người mẹ đã chết cố gắng ôm lấy những đứa con để bảo vệ chúng.
Rahal cố gắng giải thoát hai đứa trẻ nhưng nhanh chóng nhận ra anh không thể làm điều đó một mình. Rahal quay đoạn video hai đứa trẻ bị mắc kẹt và gửi cho các đồng nghiệp nhờ giúp đỡ. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí vượt ra khỏi biên giới Syria với hơn 5 triệu giờ xem trên Twitter, trở thành biểu tượng của thảm kịch ở Idlib.
"Mọi người đến ngay lập tức và giúp tôi đưa Abdullah ra ngoài. May mắn là cậu bé chỉ bị vài vết xước nhỏ. Nhưng Jinan bị một tấm bê tông đè lên và bị một thanh sắt cắm xuyên qua chân", Rahal nói.
Các nỗ lực cứu hộ ở Idlib trong hai ngày sau trận động đất bị chậm lại, do thiếu máy móc và sự trợ giúp của các đội cứu hộ chuyên nghiệp. Nhiều người dân buộc phải giải thoát người thân ra ngoài bằng tay không.
"Để nâng khối bê tông lên, chúng tôi sử dụng một chiếc kích, loại dùng nâng ô tô khi bạn cần thay lốp. Nhưng Jinan vẫn bị một thanh sắt cắm vào chân và cần cắt bỏ nó mới đưa được em ra ngoài", Rahal nói thêm.
Lực lượng cứu hộ đã cố gắng cắt thanh sắt bằng một lưỡi cưa dày, khi Jinan khóc trong đau đớn. Trong lúc đội cứu hộ tìm cách đưa Jinan ra ngoài thì dư chấn trận động đất diễn ra, khiến những gì còn sót lại của nhà bắt đầu đổ sụp lần nữa. "Làm ơn, xin hãy đưa cháu ra khỏi đây", Jinan nói với những người cứu hộ.
"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, do đó quyết định làm điều chúng tôi không bao giờ muốn - giải cứu Jinan trong khi chân cô bé vẫn bị thanh sắt cắm vào", Rahal nói.
Khoảng 2h ngày 7/2, sau gần 22 giờ dưới đống đổ nát, Jinan được đưa ra ngoài. Một tuần sau cuộc giải cứu, Rahal đến thăm Jinan và em trai trong một bệnh viện dã chiến được dựng lên từ một ngôi trường cũ. Abdullah ngủ vùi trong chiếc chăn len, trong khi Jinan nằm trên giường, vẫn còn đau đớn.
"Vết thương ở chân con bé rất nghiêm trọng", bác sĩ Wajih al-Karrat cho biết. "Jinan có thể sẽ không bao giờ đi lại được như trước nữa. Nếu vết thương không cải thiện, chúng tôi có thể buộc phải cắt bỏ chân con bé".
"Jinan và Abullah là những người duy nhất còn sống trong gia đình", Rahal nói và cho biết hai đứa trẻ đã được giao cho vợ chồng người chú chăm sóc.
Jinan và em trai là một trong vô số trẻ em mồ côi sau trận động đất ở Idlib. Số người chết ở Syria đã tăng lên 5.814, Thổ Nhĩ Kỳ là 35.3418 người, nâng tổng số lên hơn 40.000.
"Đó là một bi kịch. Jinan biết nó đã bị bỏ lại cùng em trai. Nhưng bạn thấy đấy, những đứa trẻ ở đây, cạnh giường Jinan, cũng là trẻ mồ côi. Đa số vẫn đang băn khoăn không biết bố mẹ ở đâu, khi nào đón chúng về nhà. Đầu tiên, chúng tôi muốn đối xử tốt với chúng. Sau đó, đến thời điểm thích hợp, chúng tôi buộc phải nói rằng chúng đã mồ côi", bác sĩ Karrat nói.
Sơn Nam (Theo Guardian)