Hà Hoài Thu là một trong 5 thí sinh góp mặt ở đêm thi thứ 9. Trong đêm gala này, với hai phần thi, một tiết mục solo và một bản song ca cùng ca sĩ Tuấn Hưng, “hoa khôi” đều trình diễn tốt và chứng tỏ được sự tiến bộ của bản thân. Với bài hát 24 giờ 7 ngày của nhạc sĩ Huy Tuấn, Hoài Thu thể hiện được sự vững chãi trong việc giữ nhịp, cũng như khả năng bắt nhịp cảm xúc khi thể hiện bài hát có tiết tấu nhanh, mang hơi hướng R&B. Còn ở bản nhạc Đêm cô đơn, song ca cùng đàn anh Tuấn Hưng, Hoài Thu lại trở về với hình ảnh quen thuộc, người đẹp hát ballad. Cô và Tuấn Hưng trở thành cặp song ca đẹp và sáng trên sân khấu từ hình ảnh đến giọng hát.
![]() |
Hà Hoài Thu rơi vào nhóm nguy hiểm với Đinh Mạnh Ninh và Mỹ Như. |
Tiến bộ hơn hẳn tuần thi trước, nhưng Hà Hoài Thu vẫn phải dừng lại cuộc chơi, khi rơi vào nhóm nguy hiểm của cô còn có hai ứng viên "sừng sỏ" tại cuộc thi là Đinh Mạnh Ninh và Mỹ Như. Xét về giọng hát, Hoài Thu không “đọ” lại hai đối thủ còn lại, còn về tư duy và phong cách riêng trong âm nhạc, ‘hoa khôi’ cũng khó vượt qua được Mạnh Ninh. Trong khi đó, hai giám khảo Tuấn Khanh và Mỹ Tâm luôn rất yêu thích giọng hát kỳ lạ và tính cách trong sáng của Mỹ Như. Nên không ngạc nhiên, khi các giám khảo chọn Mạnh Ninh và Mỹ Như là hai người bước tiếp.
Ngoài ra, một lý do khác khiến Hà Hoài Thu mất đi danh hiệu “nữ hoàng tin nhắn”, có thể đến từ sự cố “bật” lại giám khảo Mỹ Tâm trong đêm thi thứ 8. Sau hành động ngắt lời và tranh cãi với “họa mi tóc nâu”, Hoài Thu đã nhận nhiều lời chỉ trích từ khán giả, trong đó, một số người bày tỏ thẳng quan điểm, sẽ không tiếp tục bình chọn cho cô ở các vòng thi sau.
Dù vậy, việc dừng chân của “hoa khôi” vẫn là một trong những bất ngờ lớn nhất của đêm thi thứ 9, bởi ngay từ đêm mở màn đến đêm thi thứ 8, Hà Hoài Thu không chỉ nhiều lần nhận giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, mà còn chưa bao giờ phải rơi vào một nhóm nguy hiểm như 4 thí sinh còn lại. Trong khi nhiều người dự đoán, ca sĩ đến từ Quảng Ninh, sẽ phăng phăng về đích với giải thưởng Khán giả bình chọn, thì sau một lần sa chân vào nhóm nguy hiểm, cô đã phải rời khỏi cuộc chơi âm nhạc lớn này.
![]() |
Hà Hoài Thu thể hiện sự trẻ trung, sôi động trong ca khúc “24 giờ 7 ngày”. |
Trước đó, đêm gala 9 của Sao Mai Điểm hẹn với hai phần thi: tự chọn và hát với ngôi sao, đã mang đến nhiều sự khởi sắc và thú vị hơn hẳn tuần thi thứ 8. Các thí sinh có 2 tuần nghỉ ngơi và tập luyện, trở lại với nhiều sự biến hóa về giọng hát và phong cách trình diễn. Bên cạnh đó, sự góp mặt của dàn sao hàng đầu trong làng nhạc như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Siu Black, Tuấn Hưng và Tùng Dương giúp cho chương trình có thêm một số tiết mục thăng hoa với cảm xúc.
Minh Chuyên là thí sinh nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo nhất trong đêm. Cô cũng đồng thời nhận được nhiều tin nhắn nhất từ khán giả. Ca sĩ đến từ Hà Nam, nhanh chóng thu hút người xem khi khai màn đêm thi với phần trình diễn dance sôi động, mạnh mẽ cùng ca khúc Ngôi sao, một sáng tác của giám khảo Hồ Hoài Anh. Minh Chuyên tiếp tục tạo được sự bứt phá khi thể hiện cách hát đầy ma quái, hoang dại trong phần song ca Cỏ và mưa, cùng Tùng Dương. Hai giọng hát không có sự chênh lệch về đẳng cấp, thể hiện được sự hòa quyện, mang đến cho khán giả một tiết mục âm nhạc ấn tượng.
Lương Viết Quang là người thứ hai giành được vé vào thẳng vòng trong, do khán giả bình chọn. Nam ca sĩ này khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện vũ đạo chuyên nghiệp cùng với ca khúc quen thuộc với ca sĩ Nguyễn Hưng ở hải ngoại, Kim (Y Vân). Hai giám khảo Tuấn Khanh, Mỹ Tâm tỏ ra thích thú với phần trình diễn của Viết Quang, trong khi Hồ Hoài Anh nhận xét rằng, phần nhảy nhót hơi giống… gánh xiếc rong. Ở ca khúc nhạc Trịnh, Tình nhớ, hát chung với diva Hồng Nhung, Lương Viết Quang thể hiện được sự nồng nàn bên cạnh giọng hát bay bổng, da diết của “Bống”. Đến vòng thi thứ 9, khán giả có thể thấy, dù thành công hay không tại sân chơi Sao Mai Điểm hẹn, Viết Quang đã tìm được sở trưởng của mình là pop ballad. Chỉ hy vọng nam ca sĩ này không trở thành một phiên bản khác của Quang Dũng.
![]() |
Hoài Thu và Tuấn Hưng ăn ý khi hát và diễn trong ca khúc “Đêm cô đơn”. |
Mỹ Như chọn ca khúc từng đoạt giải thưởng năm của chương trình Bài hát Việt cũng như gắn liền với tiếng hát Tùng Dương, Con cò, để thi thố. Tuy vẫn khoe được chất giọng vang, khỏe nhưng Mỹ Như lại hơi thiếu cảm xúc và sự tinh tế khi thể hiện ca khúc này. Người xem chưa thấy được hình ảnh cánh cò cô độc, lặng lẽ trong đêm đen. Nhưng, Mỹ Như cũng đã có một tiết mục tốt hơn trong phần hát song ca với chính thần tượng của cô, Siu Black. Sự phóng khoáng trong giọng hát và cả cách thể hiện, khiến cặp chị em người Bana mang đến cho khán phòng những giây phút khuấy động. “Họa mi núi rừng” thể hiện sự “nhường sân” cho đàn em nên nhiều lúc cố tình gìm bớt giọng hát của mình, để Mỹ Như có đất để khoe giọng.
Đinh Mạnh Ninh có phần song ca với diva Mỹ Linh nhưng hầu như thí sinh này không có nhiều đất diễn. Mỹ Linh thêm một lần nữa chứng tỏ chị không phải là người phù hợp để hát song ca, đặc biệt là với các “đàn em”. Bởi sau tiết mục “lấn át” Uyên Linh Idol, ca sĩ Tóc ngắn tiếp tục khiến Mạnh Ninh trở thành người… hát bè. Tuy vậy, không phủ nhận, ca khúc Chuyện tình được cả hai thể hiện rất thú vị, nếu họ dành thời gian tập luyện hoặc Mỹ Linh “nhường” thêm cho Đinh Mạnh Ninh đôi chút, thí sinh này sẽ được dịp tỏa sáng hơn.
Chặng đường tiếp theo của Sao Mai Điểm hẹn chỉ còn 4 thí sinh cùng thi thố. Đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào tối 3/1/2011. Sau đêm thi cuối cùng, giải thưởng Hội động nghệ thuật và Khán giả bình chọn sẽ được trao cho 2 thí sinh.
Quân Ngọc
Ảnh: Lâm Phong