- Tinh thần và sức khỏe của vợ chồng anh thế nào sau chuyến bay từ Mỹ về hôm 17/10?
- Chúng tôi đang cách ly tại khách sạn theo quy định phòng dịch. Nói chung, vợ chồng tôi đều "đuối". Đi Mỹ và về lại Việt Nam trong vòng một tuần, trong đó mất hơn ba ngày bay, ở Mỹ phải lo nhiều việc quan trọng (hai đám tang) khiến chúng tôi không còn thời gian thở chứ đừng nói đến nghỉ ngơi.
Mấy hôm nay về nước, giờ giấc bị đảo lộn nên hai vợ chồng lại ăn ngủ thất thường. Chắc phải mấy ngày nữa mới điều chỉnh được. Nhưng ít nhất lúc này, đầu óc chúng tôi thư giãn hơn trước khi đi. Những việc quan trọng nhất đã thực hiện xong.
Hoài Phương tổ chức sinh nhật cho Việt Hương tại nơi cách ly
- Sự ra đi liên tiếp của hai người thân thiết là mẹ nuôi và cố ca sĩ Phi Nhung ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc của Việt Hương?
- Việt Hương đa cảm, mau nước mắt. Trước những mất mát dồn dập, cô ấy cố gắng để hoàn thành hậu sự cho mẹ nuôi (mẹ đẻ nghệ sĩ Hoài Tâm) và Phi Nhung mà không khóc. Chính vì hiểu Hương, tôi quyết định đồng hành cùng vợ trên chặng đường dài để động viên và chăm sóc cô ấy.
- Việt Hương đã khóc trong đám tang Phi Nhung hôm 13/10, khi kể về những áp lực suốt chuyến bay đưa tro cốt cố ca sĩ về Mỹ. Còn anh nhớ điều gì trên hành trình ấy?
- Là người duy tâm nên suốt chuyến bay, Việt Hương luôn lẩm nhẩm nói chuyện với Phi Nhung, để Nhung biết đường về đến đâu rồi. Chúng tôi cũng lấy đồ ăn, thức uống cho cô ấy như thể đây là chuyến bay lưu diễn cùng nhau như mọi lần. Lúc đó, tôi có cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất lạ thường.
- Trước khi về lại Việt Nam, vợ chồng anh nhắn nhủ điều gì cho Wendy - con gái cố ca sĩ?
- Chúng tôi kể cho Wendy những việc đã làm trong suốt thời gian từ khi Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy đến lúc lo thủ tục, giấy tờ để đưa mẹ cháu về Mỹ. Vợ chồng tôi cố gắng an ủi và động viên Wendy sớm vượt qua mất mát không gì bù đắp này.

Việt Hương phờ phạc trong ảnh đón sinh nhật sau chuyến bay dài.
- Cũng trong thời gian ấy, ở Việt Nam nổ ra nhiều lời đồn xoay quanh chuyện từ thiện và lý do vợ chồng anh sang Mỹ. Anh giải thích thế nào?
- Lời đồn vẫn mãi là lời đồn. Chúng tôi sống ngay thẳng, chẳng việc gì phải lo ngại. Việc chúng tôi làm thì chúng tôi cứ làm. Rồi mọi người sẽ sớm nhận thấy những người đã đưa ra lời đồn thổi, "thuyết âm mưu" cũng chẳng phải người có uy tín, đáng tin cậy và họ sẽ bị xã hội loại trừ.
Bản thân Việt Hương không quan tâm, cũng không nghe những lời tiêu cực nên cô ấy thực sự không tổn thương tinh thần. Ngược lại, sau hơn hai tháng tích cực hoạt động từ thiện và một tháng lo cho đồng nghiệp, vợ tôi nhận được nhiều lời động viên, tình cảm chân thành từ khán giả. Cô ấy cảm thấy ấm lòng vô cùng.
- Anh khích lệ vợ thế nào trước những sự việc đã xảy ra?
- Tôi luôn ở cạnh ủng hộ vợ. Vả lại, chúng tôi còn nhiều việc quan trọng cần làm nên không có thời gian để tâm đến những điều tầm phào ngoài kia.
- Một số nghệ sĩ chọn cách lên tiếng hoặc khởi kiện để bảo vệ bản thân. Tại sao anh chị giữ im lặng?
- Còn tùy những ai xứng đáng để chúng tôi trả lời hay không. Chúng tôi sẽ nói khi cần phải nói.
- Anh chị lên kế hoạch thế nào về cuộc sống và công việc khi kết thúc thời gian cách ly?
- Tôi mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để trở lại công việc. Việt Hương có những dự định ghi hình trong thời gian tới, còn tôi đang lên kế hoạch phát triển dự án kinh doanh riêng.
Về từ thiện, đã nhiều năm nay, vợ chồng tôi luôn có bốn đợt thiện nguyện dàn trải trong năm. Năm nay cũng không ngoại lệ, tuy rằng ngay lúc này, tôi chưa có phương án cụ thể.
Nghệ sĩ Việt Hương được Wendy ủy quyền đưa tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. Cô lo lắng suốt thời gian chuẩn bị thủ tục, căng thẳng trên chuyến bay, chỉ khi trao hũ tro vào tay Wendy mới nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Thi hài Phi Nhung được hỏa táng hôm 8/10, đến sáng 10/10 đáp xuống sân bay Mỹ. Sau tang lễ hôm 13/10, con gái cố ca sĩ chia sẻ ý định rải tro cốt mẹ ở Hawaii năm sau.