Được khoác một tấm áo mới, trẻ trung, sôi động và tưng bừng, B’estival Bà Nà Hills 2016 mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Không gian làng Pháp tại khu du lịch trở thành một nông trang châu Âu trong ngày mùa với khối kiến trúc Pháp cổ kính của French Village, có rơm rạ ngày mùa, có cối xay gió khổng lồ và những ngôi nhà gỗ dân dã, độc đáo. Bên cạnh đó là sự quyến rũ của hương vị nồng nàn từ bia Đức Gauden, Red Rock được nấu và lên men theo công thức lâu đời bằng những nguyên liệu hảo hạng.

Trong ngày khai mạc 26/8, lễ hội thu hút 6.000 lượt du khách trong và ngoài nước tham dự. Quảng trường Du Dôme - sân khấu chính của lễ hội trở nên sôi động với những màn biểu diễn của các vũ công nước ngoài. Họ sẽ tái hiện những điệu nhảy truyền thống của người châu Âu trong các lễ hội mừng một vụ mùa bội thu.

Du khách cùng với các cô gái Đức xinh đẹp phiêu trong điệu nhảy truyền thống của ngày mùa.

Hàng nghìn ly bia được rót ra, thơm nồng hương lúa mạch dành tặng du khách.

Những chú hề vui nhộn là hoạt náo viên đáng yêu của Bà Nà Hills sẽ luôn ở bên cạnh bạn.

Ngoài quảng trường Du Dôme, tại nhà hàng Kavkaz, nhà hàng Vườn Bia và khu ẩm thực Buffet Club, bia cũng được phục vụ chu đáo khách hàng.

Thưởng thức bia cùng những cô gái Đức xinh đẹp sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch.

Dạo bước trên nông trang châu Âu ngày mùa, cùng nâng ly và chia sẻ niềm vui, những con người xa lạ trở thành gần gũi và thân quen hơn.

Du khách châu Âu có cảm giác như được vui chơi trên chính quê hương mình.

Uống bia Đức miễn phí, hòa vào không gian đậm chất Âu và hết mình với những điệu nhảy truyền thống là những trải nghiệm thú vị của du khách.

Mọi người không quên lưu lại những khoảng khắc đẹp tại lễ hội bia trên đỉnh Bà Nà Hills.
Thu Ngân