Từ cuối tháng hai tới cuối tháng ba, vườn mận của đền Jonangu nở rộ thu hút đông du khách thập phương đến thưởng hoa. Đây là một trong những điểm ngắm hoa mận nổi tiếng nhất Kyoto, được ví như vườn địa đàng vì khung cảnh yên bình, không khí mùa xuân tươi mát, dễ chịu. Ảnh: Instagram pain_a20 Sau khi đi qua cánh cổng Torii của đền thờ, du khách sẽ đến khu vườn khoảng 150 cây mận già và cây hoa trà lâu năm, được trồng trên bãi cỏ xanh khiến bạn cảm giác như lạc vào xứ thần tiên. Ảnh: Instagram macchan358 Hoa mận Nhật Bản đẹp như vườn địa đàng Vườn mận ở đền Jonangu. Video: Instagram kawaiiohanaa Nhìn từ xa, hoa mận Nhật Bản trông giống hoa anh đào, nhưng thực chất không khó phân biệt. Đặc trưng của hoa mận là hoa nở dính sát cành, nhánh dài rũ xuống như tấm rèm màu hồng mơ màng. Ảnh: Instagram kumikumigo0717 Cánh hoa hình tròn đều, không bị khuyết. Trong khi đó, hoa anh đào Nhật Bản có hình oval thon dài, hơi lõm ở đầu cánh hoa và mỗi hoa có cuống dài dính vào các nhành cây. Ảnh: Instagram yuushinishikawa Hoa mận Nhật Bản cũng đa dạng với các sắc màu: hồng, trắng và đỏ. Ngoài thưởng hoa, người Nhật còn dùng quả mận chế biến thành đặc sản có tên Umeboshi, hay mơ muối. Vì thế, nhiều người còn gọi đây là hoa mơ. Vị quả này chua chua, mặn mặn cùng hương thơm nhờ được ướp kèm lá shiso (tía tô), dùng chung với cơm. Ảnh: Instagram taka_uky Ngôi đền hiện tổ chức lễ hội hoa mận, kéo dài tới khoảng cuối tháng ba, trước khi Nhật Bản chính thức bước vào mùa hoa anh đào. Điều thú vị là du khách tham quan còn được chơi, chụp ảnh với những chú chim vành khuyên rất dạng người sống trong khuôn viên đền. Ảnh: Instagram ranotty1868 Diệp Tử