Chuyện tình bắt nguồn từ 'bà mối' Facebook
Bước vào hôn nhân được khoảng hai tuần, Trần Thị Kim Xuyến, 28 tuổi, vẫn đánh giá quyết định cưới hỏi của mình là "liều" nhưng đúng vì chồng doanh nhân đáng để cô gửi gắm niềm tin. Cô từng là tiếp viên hàng không, đạt giải hoa khôi trong cuộc thi Phụ nữ hàng không 2020 do Vietnam Airlines tổ chức. Còn chồng cô là Nguyễn Hữu Tài, doanh nhân điều hành công ty phần mềm ở tiểu bang Western Australia.
Chuyện tình của cặp lệch 11 tuổi bắt đầu vào tháng 4/2019 bởi "bà mối" facebook khi Hữu Tài tình cờ thấy tài khoản của Kim Xuyến. Lúc đó, anh ngay lập tức ấn tượng với cô vì gương mặt hiền lành, đúng chuẩn "người phụ nữ trong mộng" và kết bạn. Dù chưa một lần gặp mặt, cả hai có thể nói chuyện 4-5 tiếng mỗi ngày, xoay quanh cuộc sống, sự nghiệp, chuyện tương lai lẫn gia đình. "Chúng tôi hiểu nhau, đồng điệu tới nỗi có cảm giác người kia là phiên bản nam/nữ của chính mình. Mỗi ngày, anh luôn chủ động nhắn tin trước cho tôi", Xuyến nói.
Sau khi nói chuyện online một tháng, trong lần Xuyến bay sang Melbourne, Australia, Hữu Tài đã tranh thủ bay từ Perth sang Melbourne để gặp cô. Anh đúng gout cô, trùng khớp đến bất ngờ bức chân dung về người đàn ông trong mộng mà cô vẽ ra từ trước với nước da trắng hồng và đôi mắt hai mí.
Hôm đầu gặp mặt gần sinh nhật Xuyến, Hữu Tài đã bí mật tổ chức tiệc cho cô trên du thuyền, đặt bánh kem cùng một bó hoa tươi tặng người đẹp. Xuyến nhanh chóng ấn tượng bởi sự lịch lãm, tính cách gần gũi, sự chu đáo, thật thà của anh.
Sau này, nam doanh nhân cho hay: "Nhìn thấy Xuyến lần đầu, tôi đã rất ngạc nhiên. Em rất đẹp, xinh xắn hơn trên ảnh rất nhiều. Lúc đó, tôi biết mình đã bị thần tình yêu bắn trúng. Xuyến là người con gái tôi quyết tâm theo đuổi trong suốt cuộc đời này". Hữu Tài nói anh mặc định trong đầu Xuyến là bạn gái mình ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khi Xuyến bay về Việt Nam, nam doanh nhân đã gửi quà đúng sinh nhật cô, là chiếc máy sấy tóc, anh nghĩ món quà này hữu ích bởi tóc cô dài và dày.
Do Hữu Tài phải điều hành doanh nghiệp tại Australia, còn Xuyến làm việc theo lịch bay đã được phân công nên những lần gặp sau đó của hai người được đếm trên đầu ngón tay. Cả hai chưa từng ngồi cùng chuyến bay để đi đến cùng một địa điểm. Xuyến thường bay từ Việt Nam đến bên Hữu Tài, còn anh bay từ tây Australia đến chỗ cô. Họ có những chuyến đi đến Indonesia, Singapore, Mỹ... "Vì nhiều khó khăn trắc trở đến như vậy nên chúng tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ được ở cạnh nhau. Do đó, những chuyến đi càng trở nên có ý nghĩa", Xuyến nói.
Hoa khôi 9X cảm nhận được sự chân thành, cảm giác an toàn tuyệt đối mà người đàn ông hơn cô 11 tuổi mang lại mỗi lần gặp mặt. Nam doanh nhân luôn nghĩ cho cô trong chuyện ăn uống, đi lại, chủ động xách đồ cho người đẹp, mở cửa xe cho cô. "Anh luôn chịu phần thiệt về mình, làm tất cả mọi thứ, không bao giờ để tôi phải suy nghĩ, nhắc nhở. Anh chưa từng tỏ tình bằng lời mà thể hiện điều đó qua hành động. Lúc nào, anh cũng chăm sóc, lo nghĩ cho tôi. Ở bên anh, tôi không cần cố gắng gì, anh không bao giờ đòi hỏi tôi phải có ngoại hình chỉn chu, ăn mặc đẹp mà đi với anh, tôi chỉ cần là chính mình. Tôi cũng không cần phải trưởng thành", người đẹp nói. Còn nam doanh nhân tự nhận mình là fan cuồng của Xuyến. Anh nhận ra tâm hồn lương thiện của cô và cảm thấy hãnh diện về cô. Ở bên cô, anh cũng cảm thấy mình trẻ hơn, hoạt bát hơn.
Những khi không gặp mặt, cả hai chủ yếu liên lạc qua mạng. "Cuộc sống của anh xoay quanh sự nghiệp và tôi. Chỉ cần mở mắt ra, anh sẽ nhắn tin cho tôi đầu tiên. Khi nào tôi nhắn cho anh, anh sẽ nhanh chóng trả lời. Nếu đang họp, anh cũng thông báo bao lâu sẽ họp xong. Tan sở, anh không mấy khi đi chơi, không đụng tới thuốc lá, rượu chè", Xuyến nói.
'Sau nhiều năm, khi ngoảnh lại, anh vẫn ở đó'
Khoảng giữa năm 2020, đại dịch Covid lên đỉnh điểm cùng thời gian dịch bùng phát dài. 2,5 năm liền không thể gặp nhau đã "giày vò" Hữu Tài, cùng lúc đó Xuyến muốn tạm dừng tìm hiểu anh. "Hồi đó chắc tôi chia tay anh 80 lần. Tôi nói với anh cả hai làm bạn, nếu anh gặp ai phù hợp, anh hãy tiến đến với người đó. Hai chúng tôi không ràng buộc nhau. Còn anh bảo tôi: 'Nếu em gặp được người nào thương em thật sự, khiến em hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em, còn không, hãy để anh làm điều đó'", Xuyến nhớ lại.
Dù chưa xác định rõ chuyện tình cảm tương lai, Hữu Tài vẫn nhắn tin cho Xuyến như cũ, chủ động giữ mối quan hệ. Các ngày lễ, anh đều gửi điện hoa cho cô bất chấp khoảng cách xa xôi. Cả hai rất ít khi bất đồng vì hiểu tính nhau. Mặt khác, Xuyến nhận ra cô học hỏi được nhiều từ anh, một người lớn tuổi hơn. "Anh sống ở nước ngoài lâu năm, tôn trọng quyền cá nhân nên khi có bất đồng, chúng tôi không ầm ĩ với nhau mà nói chuyện nhỏ nhẹ. Tôi chỉ cần nhíu mày, anh sẽ biết là tôi có đang giận hay không. Mỗi khi tôi dỗi, anh luôn nhắn tin làm lành trước. Nếu có vấn đề, anh giải thích cho tôi hiểu, khiến mối quan hệ trở nên tốt hơn", Xuyến nói.
Khi biết chuyện đôi lứa, ba mẹ không muốn Xuyến lấy chồng nước ngoài, phản đối mối quan hệ này. Vì vậy, cô đã thuyết phục ba mẹ gặp anh ở Singapore vào tháng 4/2022, là lần thứ 7 uyên ương gặp nhau sau bao năm xa cách.
"Tôi rất lăn tăn khi yêu anh vì anh lớn tuổi hơn, khoảng cách xa xôi, sự ngăn trở của đại dịch. Tôi không biết mình yêu đúng người hay chưa. Nhưng khi gặp lại anh, tôi nhận ra sau bao năm, anh vẫn vậy, vẫn ánh mắt, nụ cười đó, thương tôi như ngày xưa. Anh đã chạy lại ôm tôi ngay khi nhìn thấy tôi. Tôi cũng không nghĩ trên đời có người yêu thương mình và kiên nhẫn như vậy. Những năm đó có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng chỉ anh vẫn ở đó, luôn chờ tôi, hướng về tôi", Xuyến nói.
Trong chuyến đi, biết mẹ Xuyến bị thoát vị đĩa đệm, Hữu Tài đã dùng xe lăn đẩy bà đi du lịch khắp nơi, chăm sóc bà như mẹ ruột. Vì vậy, ba mẹ Xuyến đã bị thuyết phục và đồng ý tác hợp mối nhân duyên này. Ở chuyến đi này, Hữu Tài nghĩ "nhất định phải cưới Xuyến làm vợ, không để cả hai phải xa nhau". Lần này cũng đánh dấu nụ hôn đầu tiên của cả hai. Khi đó, Xuyến cảm nhận được anh thực sự thương mình, chấp thuận lời hẹn ước trăm năm mà Hữu Tài đưa ra.
"Chốt cưới sau 7 lần gặp, tôi có cảm giác mình đang chơi một ván bài, rất mạo hiểm, hoàn toàn làm theo linh cảm. Tôi không thể biết trước ngày mai, không biết anh sẽ đối xử với mình ra sao. Nhưng điều tôi biết chắc đó là anh tốt bụng, đáng để gửi gắm. Kể cả trong trường hợp rủi ro nhất, tôi vẫn phát triển bản thân, có công việc, vẫn lo liệu được cho cuộc sống của mình", cô tiếp tục.
Sau đó, Xuyến vẫn tiếp tục những chuyến bay dài, nhưng mỗi khi cô về luôn có cơm canh nóng chờ sẵn do Hữu Tài đặt, dù anh ở cách xa người thương 6.000 km. "Tôi không biết anh làm cách gì để đặt cho tôi từng bữa ăn tôi thích, từng viên thuốc mỗi khi tôi bệnh và từng chuyến xe đưa đón tôi mỗi sớm tối. Tôi thật sự cảm nhận được tình yêu chân thành của anh. Khi bạn thật sự muốn, bạn sẽ luôn luôn có cách thực hiện được", cô nói. Anh cũng thường xuyên tặng các món quà để thể hiện tâm ý tới Xuyến trong bốn năm yêu xa.
Tháng 9/2022, Xuyến gác sự nghiệp hàng không, sang Australia học nâng cao. Đây là một quyết định khiến cô đắn đo nhiều năm kể từ khi biết Hữu Tài, khiến cô rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến vì yêu nghề hàng không. Nhưng cô đánh giá việc này cần thiết để phát triển, muốn hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng trong tương lai.
Cùng lúc, Hữu Tài có một buổi cầu hôn cô chính thức tại một phòng khách sạn có tầm nhìn ra du thuyền, tại biển Albany, tây Australia. Buổi cầu hôn có hoa tươi và nhẫn. Hữu Tài nói với bạn gái: "Anh chuẩn bị mọi thứ một mình, cầu hôn không hoành tráng nhưng trong cuộc đời chúng ta sẽ còn rất nhiều sự kiện. Mỗi ngày anh sẽ làm cho em vui hơn, làm tất cả theo ý em".
Ngày 7/5, đám cưới của cả hai đã diễn ra ở TP HCM với khoảng 70 khách. Hiện tại, Xuyến cảm thấy mỗi ngày trôi qua bên chồng đều đáng sống. "Tôi và anh có thể cùng nhau đi làm, đạp xe, tập thể dục, nấu ăn, lái xe, chăm sóc nhà cửa. Chỉ cần làm việc cùng nhau, 24h một ngày đều thật ý nghĩa", Xuyến nói.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC