Hồ Hoài Anh. |
Sau một số "vụ án" và "nghi án" đạo nhạc ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông, không hiểu ai còn có gan đạo nhạc? Phải chăng lại chính là Hồ Hoài Anh - một nhạc sĩ trẻ đang gây dựng tên tuổi?
Hồ Hoài Anh đã đồng sáng tác và sản xuất cho Lưu Hương Giang hai album có chất lượng tốt, đồng thời bám sát xu hướng nghe nhạc của giới trẻ.
Cho đến khi một blog có đăng tải hai bài hát Tạm biệt (Bye bye) do Hồ Hoài Anh sáng tác - trong album thứ 2 vừa phát hành của Lưu Hương Giang - và bài 4ever của đôi song ca người Australlia - The Veronicas trong album The secret life of the Veronicas phát hành tháng 2/2006.
Người đặt hai bài hát này cạnh nhau khẳng định: với Tạm biệt, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cũng làm "theo những bước cơ bản của cách đạo nhạc thường sử dụng". Và, "bạn cứ thử nhờ một người chơi nhạc nào đó thẩm định, bạn sẽ thấy câu trả lời là: Đạo nhạc!".
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khẳng định, trước khi có sự việc này, anh chưa từng nghe 4ever của The Veronicas. Anh nói: "Tôi là người có lương tâm và đủ thông minh để tránh những việc như vậy".
Tiếp theo, một nickname tự nhận là "em họ của Hồ Hoài Anh, hiện đang học tại Nhạc viện Hà Nội” cũng đăng đàn, tuyên bố: "Bài Tạm biệt giống khoảng 70% phần dạo đầu, giai điệu thì hoàn toàn không giống nhau. Đoạn phiêu như yeah yeah... là do chính Lưu Hương Giang hát chứ không phải Hồ Hoài Anh bắt chước. Thêm nữa, đạo nhạc nghĩa là copy trên 60% giai điệu của tác phẩm trước đó, còn ở đây thì chưa đến".
"Em họ của Hồ Hoài Anh" còn đăng cả địa chỉ e-mail để giải đáp cho những ai còn thắc mắc: “Hãy e-mail về (...) và chúng tôi sẽ tự hào chứng minh cho bạn thấy: Chúng tôi đủ tự trọng để không làm việc đó!".
Nghe toàn bộ bài 4ever (trên mạng YouTube) thì không cần phải là "người chơi nhạc" cũng có thể phân biệt được rằng Tạm biệt và 4ever là hai bài hát khác nhau.
Sau khi nghe Tạm biệt và 4ever, nhạc sĩ Huy Tuấn phát biểu: "Tách riêng giai điệu của 2 bài hát ra sẽ thấy chúng khác nhau hoàn toàn".
Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét: "Sau khi nghe kỹ 2 bài, tôi thấy đúng là đoạn intro và tiết tấu giống nhau. Mấy nốt đầu tiên của điệp khúc có giống nhau nhưng sau đó giai điệu 2 bài phát triển khác nhau. Nếu nói là đạo nhạc thì không thể".
Một năm trước, không lâu sau khi Tôi là Lưu Hương Giang phát hành, Hồ Hoài Anh đã thông báo sẽ làm một đĩa "tây" hơn cho Lưu Hương Giang.
Và Cải bắp (cái tên xuất phát từ tên gọi thân mật ở nhà của Lưu Hương Giang) ra đời. Trong đó, Tạm biệt, Cám ơn anh cùng 2 bonus Anh mãi là cùng Ngọn cỏ lau chính là những hit của đĩa.
Với Cải bắp, Lưu Hương Giang khẳng định vị trí chắc chắn hơn trong thể loại rock alternative ở VN, và còn đá sang nu-metal qua bài song ca với Anh Khoa.
Cô cũng đang ráo riết học guitar để chuẩn bị ra mắt ban nhạc Gband với các bạn cùng học trường Nghệ thuật Quân đội trước đây. Khoảng tháng 4/2007, Lưu Hương Giang và ban nhạc sẽ làm một chuyến lưu diễn tại một số trường đại học.
(Theo Tiền Phong)