Lý lịch trích chéo: Họ tên: Cao Thu Hà
|
- Bạn có thể miêu tả phong cách của mình trong một vài từ?
- Tôi nghĩ là màu mè.
- Khi gặp bạn, tôi luôn liên tưởng đến hình ảnh của một cô gái Gypsy, bạn nghĩ sao về điều này?
- Đúng là tôi rất thích phong cách bohemieng hoặc gypsy và tôi cũng hay mặc theo phong cách này. Nhưng ngoài ra, tôi còn thích phong cách bộ đội.
- Vì sao vậy?
- Tính cách của tôi hơi nam tính. Đồ bohemieng chỉ thích hợp mặc khi đi chơi hoặc đi học. Còn phong cách bộ đội thì có thể thích hợp với đi chơi hay đi phượt, nó gọn gàng, ít phụ kiện và tiện lợi hơn. Đồ bộ đội làm cho tôi có cảm giác gọn gàng, năng động. Còn bohemieng làm tôi có cái gì đấy nữ tính, điệu đà của con gái.
- Hai phong cách đấy dường như thật trái ngược?
- Tôi rất thích phong cách bohemieng. Nhưng đôi khi mọi người gặp tôi lần đầu sẽ bảo: "Ô, con bé này hoang dại nhỉ", lần thứ hai vẫn hoang dại, lần thứ ba lại hoang dại... Lần nào cũng hoang dại, hoang dại, hoang dại... như vậy sẽ làm cho người khác và bản thân mình thấy chán nên tôi dùng phong cách bộ đội để thay đổi và làm mình khác đi một chút.
- Bạn bắt đầu định hình phong cách cho mình như bây giờ từ khi nào?
- Tôi thích phong cách này lâu rồi nhưng hồi cấp 3, thời gian và môi trường đều hạn chế. Khi vào đại học, tôi bắt đầu để ý và thấy Việt Nam có họa tiết thổ cẩm rất hay, tôi nghĩ tại sao không dùng thổ cẩm vào phong cách ăn mặc thông thường của mình. Bên cạnh đó thời trang Gypsy và bohemieng có những họa tiết cũng rất hay, tôi thích sự phối màu của những người du mục, dân tộc thiểu số... Họ phối theo bản năng, chẳng cần học hành gì về chuyên môn mỹ thuật, thẩm mỹ nhưng bản năng của họ đã làm ra những màu sắc rất hay. Tôi thích sự hoang dại trong đó.
- Tôi thấy cách ăn mặc của bạn rất lạ, đã bao giờ đi ngoài đường, bạn bị chê?
- Có, đa số. Thậm chí ngay cả mẹ tôi cũng bảo: "Đừng có ăn mặc kiểu này nữa không sẽ ế chồng". Tôi bảo: "Vâng, con sẽ ế, nhưng con muốn làm những gì con thích". Tôi nghĩ bây giờ mình còn rất trẻ thì không sợ gì mấy chuyện ấy. Sau này đỡ "lồng lộn" hơn một chút sẽ tính sau.
- Còn những người khác thì họ chê thế nào?
- Họ nói: "Ô, sao con bé này dùng màu lòe loẹt thế, đồ thì lỉnh xa lỉnh xỉnh... trông cứ bẩn bẩn...".
- Cảm giác của bạn thế nào?
- Lúc đầu cũng hơi "chột". Ai bị chê mà chẳng chột. Nhưng bù lại cũng có những người khen.
- Họ khen thế nào vậy?
- Họ bảo thích những họa tiết thổ cẩm và sự màu mè của tôi. Tôi để ý thấy những người khen tôi thường là những người có nghề nghiệp hoặc sở thích liên quan đến mình.
- Bạn sẽ tiếp tục mặc những gì bạn thích cho dù bị chê nhiều hơn?
- Chắc là thế. Có thể tôi sẽ tìm cách để dung hòa một chút.
- Bạn nghĩ là cần "dung hòa"?
- Chẳng bao giờ mình có thể đạt độ perfect (hoàn hảo) trong mọi thứ, thời trang cũng vậy, cũng cần thay đổi. Có thể bây giờ tôi thích lòe loẹt thế này nhưng biết đâu một thời gian nữa tôi lại thích một tông trầm hơn thì sao.
Chiếc băng-đô cùng màu với váy vừa làm nổi bật mái tóc cá tính của Hà, vừa khiến cô nàng trông phong cách hơn. |
Hà thường chọn băng-đô ton-sur-ton với màu váy áo hoặc phụ kiện đi kèm như một chiếc túi thổ cẩm. |
Trang phục nghiêm chỉnh, ít màu mè nhất cô bạn này chọn mặc khi đi làm việc hoặc cần tới những nơi "trang trọng" là váy len xanh rêu và cardigan đen thêu hoa đơn giản mà tinh tế. Phụ kiện làm điểm nhấn của toàn bộ trang phục của bạn là vòng đeo cổ mặt to ấn tượng và hoa tai dài. |
Kết hợp váy bohemieng với áo ba lỗ khiến Hà trông vừa hoang dã, vừa năng động. |
Đương nhiên, những chiếc vòng tay ton-sur-ton với váy áo bohemieng là phụ kiện không thể thiếu trong tủ quần áo của Hà. |
Ở tuổi 21, Hà tuyên bố khẳng khái "sẵn sàng ế để được mặc những gì mình thích". |
Xem tiếp những hình ảnh Họ đẹp của Hà Rika
Vi Veo
Photo: PPhương Đăng Toan, Chim Sẻ
***
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp. Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé. |