Vụ việc xảy ra ở hiệp một trận đấu giữa Liaoning Shenyang và Nanjing City tại giải hạng Nhất Trung Quốc hôm 23/7 khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về Nanjing City. Một cầu thủ của Liaoning Shenyang ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với đối thủ nhưng trọng tài Chen Hao không thổi phạt đền. HLV Xin Duan và trợ lý nổi giận lao ra đường biên phản ứng với trọng tài và phải nhận thẻ đỏ. Thuyền trưởng của Liaoning Shenyang sau đó còn tát vào mặt trọng tài nhưng chính ông lại là người ngất xỉu, phải nhập viện.
Thiếu HLV trưởng, Liaoning Shenyang phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-4. Các nhân viên y tế cho biết ông Xin bất tỉnh do huyết áp tăng vọt. Hiện sức khỏe của nhà cầm quân 62 tuổi đã ổn định.
Sau trận, CLB Liaoning Shenyang phải đăng đàn xin lỗi trên Weibo: "Ở hiệp một trận đấu giữa Liaoning Shenyang và Nanjing City hôm 23/7, HLV Xin Duan do bất đồng với quyết định của trọng tài đã có hành vi nổi nóng, vi phạm kỷ luật của giải. Sau trận, ban lãnh đạo CLB đã nói chuyện với HLV Xin Duan. Ông Xin và toàn thể đội bóng Liaoning Shenyang gửi lời xin lỗi đến giám sát trận đấu và trọng tài về những hành động của mình".
HLV Xin Duan nhận sai và hối hận với việc làm của mình. Ông cho biết: "Chuyện đã xảy ra là một nỗi xấu hổ của bóng đá Trung Quốc và chính tôi là nguyên nhân. Tôi đã sai, rất sai. Tôi đã vi phạm kỷ luật của LĐBĐ Trung Quốc khi không tôn trọng quyết định của trọng tài và phản ứng thái quá. Đây là điều chưa từng xảy ra với tôi trong suốt hơn 30 năm làm HLV. Tôi biết đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi thành thật xin lỗi tổ trọng tài, các cầu thủ và người hâm mộ".
Minh Khang (Theo ge)