Bước vào phòng thay đồ, HLV Tottenham phấn khích vươn tay giơ nắm đấm, liên tục hét lớn "Yes" với các cầu thủ. Sau đó, nhà cầm quân người Argentina ưỡn người mô phỏng màn ăn mừng gây tranh cãi của đồng hương Simeone khi Atletico thắng Juventus 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tháng trước. Chiến lược gia 47 tuổi tiếp tục thể hiện cảm xúc vui mừng tột độ bằng việc quay người lại đập bảng chiến thuật.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino ca ngợi các học trò là những người hùng khi không bỏ cuộc dù liên tục bị Man City dẫn trước. Nhà cầm quân người Argentina khẳng định Tottenham xứng đáng lọt vào bán kết Champions League sau trận đấu nghẹt thở tới những giây cuối cùng.
Trận tứ kết lượt về giữa hai đội bóng Anh trên sân Etihad hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Sterling mở tỷ số cho Man City khi bóng lăn được 4 phút trước khi Son Heungmin lập cú đúp để đưa Tottenham vươn lên dẫn trước 2-1. Cho đến phút 21, tỷ số đã là 3-2 nghiêng về đội chủ nhà thành Manchester nhờ các pha lập công của Silva và Sterling. Sang hiệp hai, Aguero nâng tỷ số lên 4-2 trước khi Llorente rút ngắn xuống thành 3-4 cho "Gà trống".
Kịch tính của trận đấu diễn ra ở những phút bù giờ khi Sterling sút tung lưới thủ môn Hugo Lloris. Sân Etihad nổ tung, HLV Guardiola và các học trò ăn mừng tưng bừng trước khi chết lặng khi bảng điện tử thông báo bàn thắng không được công nhận vì Aguero đã việt vị trong tình huống tham gia tấn công. Lúc này, niềm vui lại dành cho HLV Mauricio Pochettino, các cầu thủ và fan Tottenham khi tỷ số 3-4 đủ để họ vào bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách khi hai đội hòa 4-4 sau hai lượt trận.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)