Sau khi học trò Jose Maria Gimenez mở tỷ số ở phút 78, HLV Diego Simeone quay mặt về phía khán đài, ôm bộ hạ làm động tác nhạy cảm mừng bàn thắng. Chung cuộc, Atletico Madrid thắng Juventus 2-0 ở lượt đi. Theo The Sun, đây không phải là lần đầu cựu danh thủ Argentina có kiểu ăn mừng phản cảm. 20 năm trước, khi còn khoác áo Lazio, nhà cầm quân 48 tuổi cũng có hành động tương tự trong trận đấu với Bologna.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Atletico giải thích: "Tôi từng làm thế này khi còn là cầu thủ trong trận Lazio - Bologna và lần này tôi muốn các fan thấy đội bóng có những người đàn ông gan dạ. Tôi không nhắm vào đối phương, tôi quay về phía CĐV nhà. Tôi thừa nhận, đây không phải là hành vi đẹp nhưng tôi cảm thấy mình cần phải làm thế. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn, chúng tôi chiến đấu hết mình và Diego Costa thực sự rất bền bỉ dù cậu ấy không hoàn toàn khỏe. Tôi phải thể hiện cảm xúc của mình. Xin lỗi nếu hành động đó xúc phạm ai nhưng những gì tôi làm đều xuất phát từ trái tim".
Diego Simeone được ăn mừng thêm lần nữa khi chỉ 5 phút sau Diego Godin làm tung lưới Juventus mang về chiến thắng 2-0, tạo lợi thế lớn trước trận lượt về trên đất Italy. Trước khi ghi hai bàn thắng, đại diện Tây Ban Nha có vẻ không gặp may khi bị từ chối một quả phạt đền và bàn thắng của Morata sau đó cũng không được công nhận do trọng tài xem xét công nghệ VAR nhận định Morata phạm lỗi với Chiellini trước khi sút tung lưới Juventus.
Niềm vui của Atletico Madrid cũng là nỗi buồn của C. Ronaldo và các đồng đội. Trong lần trở về Madrid, siêu sao Bồ Đào Nha thi đấu mờ nhạt. Chân sút 33 tuổi cũng gây tranh cãi khi giơ 5 ngón tay ám chỉ 5 lần vô địch Champions League khi bị CĐV Atletico Madrid chế nhạo sau bàn thắng của Godin.