Trước khi trận đấu trên sân Rizal Memorial bắt đầu tối 3/12, đội bóng đảo quốc sư tử đã chính thức bị loại. Tuy nhiên các học trò của nhà cầm quân 57 tuổi vẫn thi đấu đầy quyết tâm và gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Đội bóng của HLV Fandi Ahmad chỉ gục ngã phút 85 khi tiền đạo Hà Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất mang về ba điểm cho Việt Nam.
"Rõ ràng, chúng tôi thất vọng với kết quả bởi đây là trận đấu hay nhất của toàn đội kể từ đầu giải trước đội mạnh nhất. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, có khát khao chiến thắng. Toàn đội thi đấu chặt chẽ, tuân thủ đúng chiến thuật và các chàng trai của tôi đã bung hết sức. Trong hiệp một, đội tạo ra nhiều cơ hội trong khi Việt Nam thì không. Sang hiệp hai, họ trở lại mạnh mẽ và chúng tôi chỉ mắc một sai lầm, cho đối thủ cơ hội hưởng phạt góc dẫn đến bàn thua duy nhất", HLV Fandi Ahmad chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.
Tờ Straits Times của Singapore nhận xét, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ trước đội bóng mạnh vừa vượt qua vòng loại U23 châu Á như Việt Nam là điều đáng khích lệ. Tờ báo cũng cho rằng U22 Việt Nam duy trì phong độ ổn định và đang hướng tới mục tiêu giành tấm HC vàng SEA Games đầu tiên sau 60 năm
"So với trận thua Thái Lan, HLV Fandi Ahmad có ba sự thay đổi và các cầu thủ đã thi đấu kiên cường khiến Việt Nam không có nổi một cú sút về phía khung thành trong hiệp một. Hàng hậu vệ cũng làm các chân sút Việt Nam như Tiến Linh nản chí. Tuy nhiên, Việt Nam đã trừng phạt khả năng dứt điểm yếu kém của Singapore bằng bàn thắng của Hà Đức Chinh ở cuối trận", ký giả David Lee của Straits Times nhận định.
Trong khi đó, Asia Channel News cho rằng các học trò của HLV Park Hang-seo có dấu hiệu mỏi mệt trong suốt một tiếng đầu trận đấu dù sau đó vẫn giành chiến thắng để duy trì thành tích hoàn hảo. "Nhưng trong khi làm khó Việt Nam, bản thân Singapore lại chật vật trong việc ghi bàn, khi chỉ có một cú sút trúng đích từ pha đá phạt của Irfan Fandi trong hiệp một", tờ báo viết.
Sau trận đấu, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng thừa nhận anh và các đồng đội chật vật trước Singapore vì mệt mỏi. "Chúng tôi đã trải qua trận đấu khó khăn bởi toàn đội đều không đạt thể trạng tốt, cơ thể nặng nề, không thoải mái. Thắng Singapore là cố gắng lớn, khi chúng tôi vượt qua được sự mệt mỏi ấy", Hậu chia sẻ. Anh cũng là người đánh đầu cho Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Cầu thủ đang thi đấu ở Hà Lan cũng cho biết thêm: "Chúng tôi không hề đánh giá thấp Singapore. Một khi đã đá giải, chúng tôi luôn đánh giá cao mọi đối thủ, đội nào cũng có những bất ngờ, nên không thể chủ quan. Trận này, chúng tôi đã cố gắng hết sức và có chiến thắng vất vả".
Sau 4 trận vòng bảng, Singapore đang xếp thứ 5 với một điểm và chưa ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo vững vàng ở ngôi đầu bảng B với 12 điểm có lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết với hai đối thủ cạnh tranh xếp sau là Indonesia và Thái Lan (cùng 9 điểm). Ở lượt đấu cuối ngày 5/12, Indonesia - đội thắng Brunei tới 8-0 ở trận đấu cùng giờ hôm 3/12 - chỉ phải gặp Lào trong khi nếu muốn đi tiếp Thái Lan phải đánh bại Việt Nam. Singapore sẽ kết thúc chiến dịch SEA Games bằng trận đấu với Brunei với hy vọng chấm dứt chuỗi 4 trận không ghi được bàn thắng nào.
Hoàng Trang