|
HLV Calisto và Avramovic sau trận đấu căng thẳng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Bị đối thủ dẫn trước 1-0, thầy trò HLV Avramovic bị dồn vào thế chân tường, buộc phải dồn cao đội hình sử dụng sở đoản của mình để tìm kiếm bàn gỡ. Thuận lợi đến với Singapore ở phút 64 khi Trọng Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân.
Lúc này, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Việt Nam. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Tấn Trường được tạo ra. Ông Avramovic cho rằng cầu thủ Việt Nam làm mọi cách để ngăn cản các học trò của mình, kể cả việc kéo dài thời gian. “Trong những phút cuối, nhiều cầu thủ Việt Nam thực hiện hành vi câu giờ, nhất là trường hợp của thủ môn nhưng trọng tài lại không rút thẻ vàng cần thiết. Tôi nghĩ rằng trọng tài cần phải công minh và không biết ai chịu trách nhiệm về điều này”, HLV Singapore phát biểu.
Để thua một bàn trước Việt Nam và bị loại đau đớn, ông Avramovic còn đổ lỗi cho sự thiếu may mắn. “Đội tuyển Singapore rất cố gắng, thi đấu tập trung và không đáng bị thua như vậy. Chúng tôi không gặp may ở trận này và sai lầm duy nhất là hàng thủ của Singapore để cho Việt Nam một cơ hội để ghi bàn thắng. Đó là điểm quyết định trận đấu này”, HLV người Serbia nhận định.
Cay đắng rời cuộc chơi AFF Cup nhưng ông Avramovic không quên gửi lời chúc may mắn tới Việt Nam: “Ở những trận đấu vòng tới, các đội đều rất mạnh và tôi chúc Việt Nam gặp thêm may mắn để giành kết quả cao nhất”.
Ngọc Thế