HLV Riedl (cầm hoa) tại sân bay Nội Bài. |
Theo kế hoạch, chuyến bay chở HLV Riedl sẽ đáp xuống Nội Bài vào lúc 6h30, nhưng 5h30 HLV người Áo đã đặt chân đến Hà Nội. Chuyến bay đến sớm khiến cho không ít phóng viên không thể gặp được ông.
Đón HLV Riedl ngay tại sảnh sân bay là Trưởng ban truyền thông LĐBĐ VN Nguyễn Lân Trung, Chánh văn phòng LĐBĐ VN Lê Hoài Anh và trợ lý HLV Mai Đức Chung - người đã thay ông Riedl nắm quyền dẫn dắt Olympic Việt Nam thi đấu rất thành công tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.
HLV Riedl trở về Áo từ ngày 21/2 để chữa bệnh và sức khỏe của ông là mối quan tâm hàng đầu của dư luận. Ngay tại sân bay Nội Bài, HLV Riedl cho biết, ca phẫu thuận thận đã thành công và sức khỏe đã bình phục hoàn toàn dù trông ông có vẻ gầy hơn so với trước.
HLV Riedl nói: "Tôi thật sự vui mừng khi trở lại với Việt Nam. Một cảm xúc thật khó tả, nhất là sau khi đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Sau thành công của ca phẫu thuật, việc làm đầu tiên của tôi là nối liên lạc với các trợ lý và lãnh đạo LĐBĐ VN để nắm bắt thông tin về đội tuyển. Tôi rất vui vì dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội Olympic Việt Nam đã giành được những thành tích thật ấn tượng tại các trận đấu vòng loại Olympic Bắc Kinh vừa qua".
Khi được hỏi, ông có suy nghĩ như thế nào khi sự thay đổi về chiến thuật của HLV Mai Đức Chung đã mang lại những nét tích cực cho Olympic Việt Nam. HLV Riedl trả lời: "Chắc chắn trong các buổi làm việc tới, tôi sẽ cùng HLV Mai Đức Chung thảo luận kỹ càng hơn về vấn đề này. Bởi trong thời gian qua, chính HLV Mai Đức Chung mới là người nắm vững nội tình của đội tuyển nhất. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục có sự hợp tác tốt vì sự tiến bộ của đội".
Theo kế hoạch, chiều mai 10/4, HLV Riedl sẽ có buổi làm việc đầu tiên sau khi trở lại Việt Nam với đại diện lãnh đạo LĐBĐ VN và lãnh đạo Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ xoay quanh công tác đội tuyển trong thời gian tới.
(Theo VFF)