Hôm nay, không như các buổi họp báo trước đây, một HLV điềm đạm và lịch lãm như ông Riedl đã có một hành động khá lạ lùng so với phong cách của mình. Sự việc bắt đầu khi một phóng viên hỏi về cách lý giải của ông khi tình cảm của giới báo chí và người hâm mộ dành cho mình bỗng thay đổi rất nhanh, từ niềm yêu mến tới sự chán nản.
HLV lịch sự hỏi tên và sau khi nghe phóng viên này xưng danh, HLV Riedl đã thẳng thừng từ chối trả lời câu hỏi, với lý do nhà báo này có những bài viết không khách quan với tình hình thực tế. Như vậy, theo nhà cầm quân người Áo, là không công bằng. Sau đó, hai bên còn "đôi co" làm xôn xao cả phòng họp trong vài phút.
HLV Riedl bức xúc trong buổi họp báo. |
Thời gian gần đây, ông Riedl bỗng được nhắc tới nhiều hơn trên các tờ báo thể thao và là đề tài "chưa chán" của các phóng viên. Tuy vậy, những vấn đề được phân tích lại mang hướng tiêu cực, từ việc ông Riedl phải thay thận và các lời khuyên ông nên "nghỉ ngơi" để ổn định sức khỏe tới những chỉ trích về chiếc Cup Thủ đô "vô giá trị" mà đội tuyển vừa giành được.
HLV người Áo chỉ biết chịu trận trước sự chỉ trích của giới truyền thông nước nhà. Và buổi họp báo sau trận khai mạc Agribank Cup thắng 1-0 U23 New Zealand như một cơ hội tốt nhất cho ông "phản pháo" cánh phóng viên - những người đã bêu rếu mình trên mặt báo.
Bắt đầu buổi họp báo, khi các phóng viên chưa kịp đặt các câu hỏi cho HLV của hai đội, nhà cầm quân người Áo đã "rào trước đón sau" bằng những lời lẽ "vừa đấm vừa xoa". Một mặt, ông Riedl nhắc đến sự thiếu trung thực, thiếu khách quan của một số phóng viên đã thể hiện bằng những bài báo. HLV Riedl cho biết: "Khi mà chúng ta đã có những trận thắng 2-0, 4-0... trước các đối thủ và đoạt Cup mà vẫn nhận được những lời chỉ trích thì thật không thể hiểu nổi". Mặt khác, ông cũng nhún đôi chút khi "hy vọng trong thời gian tới, sẽ hợp tác tốt đẹp với nhau và công việc của cả hai đều thuận lợi".
Sau đó, HLV Riedl rất dứt khoát và như chuẩn bị từ trước các câu hỏi về vấn đề mà báo chí đang "nói xấu" mình. Khi được hỏi rằng trong trận đấu tới gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất giải là U21 Bahrain, liệu các cầu thủ trẻ như Được Em, Đình Luật... có được ra sân hay không, nhà cầm quân người Áo hùng hồn tuyên bố: "Bạn không nên quá quan tâm tới độ tuổi của các tuyển thủ. Đội VN có độ tuổi trung bình hơn 23 còn đội Thái Lan là 21 nhưng qua tìm hiểu, tôi được biết con số đó là hơn 22 tuổi. Và đội Pháp và Italy có độ tuổi trung bình là bao nhiêu, xin thưa là hơn 30. Vậy đội tuyển của chúng ta không quá già".
N.Q.