HLV Riedl.
- Ông giải thích thế nào khi có tin cho rằng ông đã đi kiếm thêm với việc làm "tiếp thị viên" cho một siêu thị?
- Tôi đã xuất hiện tại siêu thị này theo yêu cầu của LĐBĐ Việt Nam (VFF). Trung tâm đó là đối tác của VFF, nên lãnh đạo Liên đoàn đã đề nghị tôi hợp tác với họ. Theo kế hoạch, tôi tới xem trận đấu trên sân Hà Nội chứ đâu phải trận đấu của TMN.CSG. Thế mà tôi bị bảo là đi máy bay bằng tiền của Liên đoàn vào TP HCM rồi bỏ đi làm ăn kinh tế riêng. Tôi cũng đã đề nghị dùng số tiền (5 triệu đồng) để làm công tác từ thiện giúp đỡ người nghèo.
- Sau khi thông tin này xuất hiện trên báo, ông đã phản ứng như thế nào?
- Tôi vô cùng bức xúc, bất bình trước những thông tin như thế. Đó hoàn toàn là những lời không đúng sự thật. Nếu cần thông tin, cứ hỏi tôi sao lại có thể viết như thế mà không kiểm nghiệm gì trước thế. Tôi không hiểu tại sao họ lại làm như thế với mình. Tôi không nghĩ, họ có ác ý gì với mình.
- Trong sự nghiệp cầu thủ và HLV của mình, ông đối phó với những tình huống tương tự như thế nào?
- Đã bao giờ tôi phải gặp chuyện oan như thế này đâu. Tôi sẽ không yêu cầu họ xin lỗi nhưng tôi nghĩ, họ cần có những hành động xin lỗi tôi tương xứng với những gì họ đã gây ra. Tôi cũng thấy buồn khi sự việc đã xảy ra rồi, vẫn không ai gọi cho tôi một câu để nói mọi chuyện cho rõ ràng.
Tuệ Anh thực hiện