
Được đánh giá cao hơn các cầu thủ Nam Định, CLB TP HCM nhanh chóng có được bàn thắng ngay ở phút thứ 5 nhờ công tiền đạo Matias Gonzalez.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ của HLV Miura thi đấu thoải mái hơn. Các pha lên bóng của đội chủ nhà chủ yếu được phát động bởi bộ đôi tiền vệ Văn Thuận - Phi Sơn.

Khi hiệp một trận đấu dần trôi vào những phút cuối, CĐV Nam Định bất ngờ giăng biểu ngữ về trận đấu giữa Hà Nội và Sài Gòn FC ở vòng đấu trước. Kết quả có lợi cho Sài Gòn FC khiến Nam Định gặp bất lợi trong cuộc đua tranh vé trụ hạng.

Bước ngoặt có lẽ bắt đầu từ chiếc thẻ vàng thứ hai của Minh Trung ở phút 73, khiến CLB TP HCM chỉ còn thi đấu với 10 người.

Ngay sau đó, đội chủ nhà nhận quả phạt đền khi Huỳnh Kesley phạm lỗi với Văn Trường trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hữu Định đã cân bằng tỷ số 1-1 cho Nam Định.

Hơn 2.000 CĐV Nam Định phủ đầy khán đài C sân Thống Nhất mừng khi đội nhà có được bàn gỡ.

Các cầu thủ TP HCM không giữ được sự bình tĩnh khi để đối thủ gỡ hoà khi trận đấu chỉ còn 10 phút.

Tinh thần lao dốc, đến phút 86, chủ nhà tiếp tục chịu thêm cú đấm thứ hai với pha ghi bàn đẹp mắt của tiền vệ Sỹ Minh.

HLV Miura thẫn thờ nhìn đội bóng mất điểm ở những phút cuối.

Tính trên mọi đấu trường, CLB TP HCM đã có trận đấu thứ 11 liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Về phía Nam Định, sau trận đấu này đội có cùng 13 điểm với hai đội bóng xếp ngay trên là Sài Gòn FC và chính CLB TP HCM.
HLV Miura buồn bã sau trận đấu
Hải Đăng