![]() |
HLV Huỳnh Đức vào sân tranh cãi với trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Hương Mai. |
Tình huống khiến ban huấn luyện và khán giả Đà Nẵng nổi sóng chính là pha quyết định bàn thắng hợp lệ cho cầu thủ đội khách ở phút bù giờ thứ 3, khiến Đà Nẵng trắng tay. Trong tình huống này, các hậu vệ đội chủ nhà cho rằng Oseni của Kiên Giang đã để tay chạm bóng và rơi vào thế việt vị trước khi sút tung lưới thủ môn Thanh Bình.
HLV Huỳnh Đức đã không giữ được bình tĩnh sau tình huống đó và đã lao thẳng vào sân đôi co với trọng tài, trước khi kể tội trọng tài này trong buổi họp báo. “Có thể thấy, trọng tài Hoàng Anh Tuấn và trợ lý hai có vấn đề trong cách điều hành. Tôi nghĩ chắc chắn tiếng còi của trọng tài có ý đồ mới thổi như vậy. Bằng chứng đâu thì để cho khán giả trên sân trả lời. Ông ấy là một trọng tài FIFA chứ phải giỡn đâu mà thổi như vậy…".
Trong tình huống này theo quan sát từ góc máy quay chậm, cầu thủ của Kiên Giang để bóng chạm tay rõ ràng trước khi bóng đến chân của Oseni đã rơi vào thế việt vị. Trọng tài Tuấn trong tình huống này đứng ở vị trí rất thuận lợi, nên không thể nói là không quan sát kịp.
Khán giả Đà Nẵng sau trận đấu đầy bức xúc bởi công tác trọng tài, đã không chịu ra về mà đứng lại đòi “tính chuyện” tổ trọng tài điều hành trận đấu. Khi tổ trọng tài đi vào phòng kỹ thuật, một cơn mưa chai lọ, dép… đã dội thẳng xuống sân tạo nên không khí vô cùng hỗn độn.
Ban tổ chức sân Chi Lăng đã phải huy động rất đông lực lượng Cảnh sát cơ động và bảo vệ để hộ tống trọng tài Hoàng Anh Tuấn và các đồng nghiệp rời sân vào phòng nghiệp vụ. Sau đó, khán giả vây kín gần nửa giờ đồng hồ trước cổng sân Chi Lăng ở đường Chi Lăng mà không chịu ra về. Phải đến khi cảnh sát ra sức giải tán đám đông mới chịu về. Trận hòa đã khiến Đà Nẵng tụt xuống vị trí thứ 3 với 16 điểm, kém đội đầu bảng Sài Gòn FC đúng bằng một trận thắng.
Mai Hương