Sau khi họp báo xong, nhà cầm quân người Đức không về ngay mà ở lại một góc căn phòng, lặng lẽ lắng nghe cuộc họp báo của các cặp còn lại. Ông cũng yêu cầu các trợ lý của mình tìm hiểu càng nhiều càng tốt thông tin về các đối thủ.
HLV Falko Goetz trong buổi tập của đội U23 Việt Nam tại Jakarta. Ảnh: Kỳ Lân.
U23 Philippines tập kín
Chiều qua, U23 Philippines đã có buổi tập đầu tiên trên sân chính Bung Karno. Rất đông phóng viên Việt Nam đã có mặt từ sớm với mong muốn tìm hiểu thêm về đội bóng này. Tuy nhiên, có vẻ như Philippines sẽ quyết giữ bí mật đội hình và lối chơi với đối thủ Việt nam đến giờ chót khi yêu cầu BTC chỉ cho phép các phóng viên khác được vào xem buổi tập, còn các phóng viên Việt Nam chỉ được cho vào "ngó nghiêng" khoảng 5 phút rồi ra ngoài. Với sự bí hiểm của Philippines, chắc chắn đội bóng này sẽ mang đến nhiều sự bất ngờ tại giải năm nay.
Sân Bungkarno vẫn đang tu sửa
Sân vận động chính sẽ diễn ra lễ khai mạc môn bóng đá nam vào hôm nay vẫn đang tiến hành tu sửa. Thậm chí ở một số cổng phụ, các công trình vẫn khá ngổn ngang và chắc chắn không thể hoàn thành trong vài ngày tới.
Cầu thủ Đông Timor rất ngầu
Với những bộ tóc cắt trọc và cả để dài hoặc xù, trông các cầu thủ U23 Đông Timor nổi bật với các đội còn lại. Đã thế, đội bóng này có vẻ rất... yêu đời khi cùng nhau hát rất tự nhiên trong khách sạn 5 sao Sultan.
Đại sứ tại Indonesia tới động viên đội tuyển Việt Nam
Trong buổi tập chiều qua, Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy cùng một số cán bộ Đại sứ quán Indonesia đã tới động viên thầy trò HLV Falko Goetz trước khi bước vào giải đấu. Thay mặt đội tuyển, trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn cám ơn và hứa sẽ cùng đội thi đấu đạt kết quả cao nhất.
Phóng viên Việt Nam gặp khó
Hàng chục phóng viên Việt Nam đã phải đứng đợi suốt gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để vào xem đội tuyển của mình tập luyện buổi cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân vào hôm nay. Những tưởng không được cho vào xem các đội bạn đã đành, đằng này, ngay cả đội tuyển của mình, phóng viên Việt Nam cũng bị BTC nước chủ nhà cấm.
Các 'vũ công' Philippines
Với các bài chạy zích zắc rất lạ mắt, các cầu thủ Philippines khiến cho người xem phải phì cười vì tập mà cứ như nhảy... lắc mông, lắc bụng, chẳng khác nào như những vũ công thực thụ.
Mai Hương (từ Jakarta)