HLV Goetz phàn nàn về sự xuất hiện của báo chí ở buổi tập sáng nay. Ảnh: Mai Hương. |
Trước buổi tập sáng nay, theo kế hoạch đội sẽ tập luyện tại sân Lebak Bulus vào lúc 9h30. Sân chỉ cách trung tâm thành phố khoảng hơn chục cây số nhưng lại là con đường nổi tiếng với tình trạng kẹt xe. Để đến đúng giờ tập, phải dậy từ lúc 6h để chuẩn bị lên đường. Đúng như dự đoán, taxi phải đi hết gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Tuy nhiên, ông Goetz bất ngờ cho đội tới sân tập trường Đại học Pakrie.
Tại đây, HLV Falko Goetz tiến tới khu vực báo chí tác nghiệp với bộ mặt cau có. HLV người Đức chỉ tay vào đồng hồ ra hiệu 15 phút tác nghiệp đã hết và yêu cầu toàn bộ phải ra ngoài. Dù rằng, trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn trước đó còn bật đèn xanh "các bạn cứ chụp thoải mái".
Trước sự chần chừ của phóng viên Việt Nam, HLV Falko Goetz nổi đóa. Vị HLV này khua chân, múa tay cùng với bộ mặt rất khó chịu. Sau khi có vẻ bó tay bởi sự lỳ lợm của các phóng viên, ông Goetz đã yêu cầu phía BTC sân có biện pháp mạnh để can thiệp, trước sự ngỡ ngàng của BHL và các cầu thủ dưới sân.
Báo chí tác nghiệp khó khăn. Ảnh: Mai Hương. |
Sau buổi tập, trước thái độ cương quyết và có phần vô tình của HLV Falko Goetz với giới truyền thông Việt Nam, chính trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và trợ lý Phan Thanh Hùng cũng thấy bất ngờ và đã gặp riêng ông để trao đổi. HLV Falko Goetz giải thích lý do căng thẳng với báo chí là ông sợ bị lộ bài.
Mai Hương (từ Jakarta)