HLV Calisto trong trận hòa Malaysia. Ảnh: Thế Ngọc. |
“Tôi không nghĩ đến việc từ chức vào lúc này. Không một HLV nào trên thế giới giành chiến thắng ở mọi giải đấu. Hơn nữa, trong những năm qua chúng ta có nhiều kết quả tốt ở SEA Games, ASIAD và cả ở AFF Cup, Việt Nam cũng vào tới bán kết. Theo tôi ở giải này, Việt Nam có hàng tiền đạo yếu, trong khi đó, các đội khác đều có hàng tiền đạo tốt hơn chúng ta. Việt Nam có nhiều cầu thủ tốc độ và kỹ thuật nhưng lại không sở hữu mẫu tiền đạo chơi đầu tốt”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết.
Ở trận lượt đi, Việt Nam thiếu vắng hàng loạt cầu thủ trụ cột do chấn thương và thẻ phạt. Tại sân Mỹ Đình, Quang Thanh không thể kịp trở lại còn Tài Em cũng bị chấn thương và phải rời sân ngay phút 12. Ông Tô cho rằng đây cũng là nguyên nhân dẫn tới kết quả không tốt của Việt Nam.
“Giải đấu năm nay chúng ta không gặp may mắn khi hàng loạt cầu thủ quan trọng dính chấn thương không thể tham dự. Trong trận này, Tài Em bị gẫy tay, Phước Tứ cũng bị đau và chỉ thi đấu với 60% phong độ. Chúng ta là đội chơi tốt hơn ở cả hai trận đấu. Đội có những cơ hội rõ rệt nhưng những pha dứt điểm đều đi đúng vị trí của thủ môn Malaysia. Thua trận nhưng chúng tôi rời cuộc chơi theo tư thế ngẩng cao đầu”.
Nhanh chóng quên đi thất bại, ông thầy người Bồ Đào Nha nghĩ tới tương lai của đội tuyển. “Giải sẽ giúp Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm và cố gắng khắc phục trong thời gian tới. Các giải đấu sẽ còn tiếp tục vào những năm sau và chúng ta sẽ có thêm cơ hội. Về thành phần đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ cân nhắc việc thay đổi vì hiện tại nhiều người ở độ tuổi 30. Dù vậy họ còn có nhiệm vụ dẫn dắt lớp trẻ trong tương lai”.
Trước khi rời khỏi phòng họp, HLV Calisto phát biểu: “Tôi xin lỗi tới CĐV Việt Nam. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết mình với 200% sức lực của mình và nhiều người phải thi đấu trong tình trạng chấn thương. Tôi hài lòng và tự hào với các học trò. Tôi là người chịu trách nhiệm và nếu người đáng chỉ trích là tôi còn các cầu thủ không có lỗi gì cả”.
Thế Ngọc