Tối 15/2, đang đi trên đường Phạm Văn Hai (Tân Bình), "hiệp sĩ Sài Gòn" Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện hai tên cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ đang đi tập thể dục. "Hiệp sĩ" tăng tốc đuổi theo còn bọn cướp liều lĩnh phóng xe bạt mạng, khiến người đi đường hoảng hốt .
Tên cướp Phạm Minh Đức và hình xăm con cá chép ở sau lưng. |
Tăng tốc đuổi theo đến hơn 10km, khi vào một khu vực ngã tư đông người "hiệp sĩ" mới đuổi kịp và đánh ngã được bọn cướp, tuy nhiên một tên đã lồm cồm bò dậy chạy mất, tên còn lại đã bị anh Tiến bắt giữ. Tại đồn công an, tên cướp khai tên là Phạm Minh Đức (19 tuổi), trên người hắn xăm trổ đầy mình.
Anh Tiến cho biết, trước đó phát hiện hai tên cướp bộ dạng khả nghi nên lặng lẽ theo dõi, chờ đến khi chúng ra tay mới truy bắt. Chị Lài (39 tuổi) là nạn nhân, nói: "Tôi đang hoảng hốt thì trông thấy một người đàn ông từ phía sau lao tới truy bắt cướp quyết liệt, sau mới biết đó là hiệp sĩ Sài Gòn".
Cẩm Trang