Buổi chiều qua, con đường ngoằn ngoèo lầy lội sau cơn mưa dẫn vào trại tạm giam số 2 Hà Nội, nơi Hiệp "Gà" đang thụ án hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Không gian khá ảm đạm. Những ngôi nhà xung quanh trại đã chuẩn bị nấu nướng cho bữa tối. Các cán bộ trẻ của trại đang chơi bóng chuyền và đá bóng ở ngay cổng ra vào. Phía cạnh bên là phân trại cải tạo, Hiệp "Gà" và các "đồng nghiệp" đang chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để trình diễn vào sáng mai, ngày anh ra trại.
Khi phóng viên đến nơi, Hiệp và mọi người đã tập xong cho chương trình biểu diễn. Lãnh đạo trại đã tạo điều kiện để Hiệp cùng mọi người có được những niềm vui trong những giờ phút cuối cùng trong trại. Vẫn còn vẻ mệt mỏi sau giờ tập luyện nhưng gương mặt đầy sự phấn khởi, Hiệp mặc một chiếc áo hoa. Tiếp chuyện các phóng viên tới thăm hỏi trước giờ ra tù sớm, Hiệp luôn bày tỏ tinh thần phấn chấn trong suốt cuộc nói chuyện hơn một giờ đồng hồ.
Ngày Hiệp bị đưa ra xét xử tại TAND quận Đống Đa. |
So với thời gian cách đây hơn một năm, ngày Hiệp bị đưa ra xét xử tại TAND quận Đống Đa, Hà Nội, giờ trông anh gày, đen và phong trần hơn. Lúc ra trước vành móng ngựa, Hiệp "Gà" béo trắng và trông bảnh trai. Sau khi thụ án chừng 5 tháng, lãnh đạo trại sắp xếp để Hiệp phụ trách việc bếp núc. Sau đó, Hiệp chuyển sang làm về sinh hoạt văn nghệ của trại tạm giam số 2.
Bất kể được phân công vào nhiệm vụ nào, Hiệp cũng luôn cố gắng làm hết sức để mong nhận sự khoan hồng, giảm án của Nhà nước. Anh được giảm 7 tháng và anh chỉ phải thụ án 17 tháng.
Từ khi nhận được quyết định khoan hồng đó, Hiệp "Gà" luôn mong ngóng ngày trở lại xã hội, với công việc của một người nghệ sĩ hài. Hiệp tâm sự rằng, mấy hôm nay, anh không ngủ, không ăn được. "Có thể vì thế mà anh, chị thấy tôi gày nhiều. Giờ tôi chỉ còn 64kg", anh vừa nói, vừa giơ cánh tay lên. Không chỉ Hiệp có tâm trạng đó, mà chị Quý, vợ anh cũng luôn mong ngóng ngày chồng trở về đoàn tụ với gia đình và cô con gái gần 4 tuổi xinh xắn.
Hiệp thụ án cách trung tâm thành phố mất chừng 30 phút đi xe máy nên chị Quý thường xuyên vào thăm chồng và cùng tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ cho cán bộ, tù nhân ở đây. Hiệp khoe, vợ đã có công việc mới làm "hành chính", thu nhập cũng ổn định nên có đủ thời gian để cùng con gái vào thăm chồng. Trong cuộc tiếp xúc, Hiệp vẫn luôn giữ được chất hài bẩm sinh của con người anh.
Hiệp "Gà" trong cuộc nói chuyện chiều 26/9. |
Những tháng ngày trong tù anh học nhiều điều mà khi còn rong ruổi ngoài xã hội vì bận bịu quá mà lỡ bỏ qua. Ngổn ngang nhiều cảm xúc nên Hiệp nói khá nhiều. Thỉnh thoảng, giọng anh như ậng nước và chực khóc vì vui sướng.
Thời gian trong tù không dài và cũng không quá ngắn để Hiệp thấy quý báu hơn cuộc sống bên ngoài xã hội. Trong phiên tòa ngày 31/7/2007, khi được nói lời sau cùng, Hiệp đã nhắn nhủ rằng mọi người hãy tránh xa ma túy vì đó là một thứ làm hủy hoại tương lai, sự nghiệp. Nhưng tại buổi nói chuyện trong chiều qua, Hiệp khao khát, con đường nghệ thuật không khép lại với mình khi anh đã trót một lần lẫm lỡ.
Điều lo lắng nhất với Hiệp "Gà" sau khi ra tù là anh có còn trụ lại trên sân khấu hài, kịch... không: "Thời gian trước, trong các chương trình của thiếu nhi, tôi luôn được mời tham gia. Khi tôi ra trại, chắc các bậc phụ huynh không muốn để tôi được biểu diễn cho các cháu". Điều Hiệp muốn làm sau khi ra tù là về quê ở Hưng Yên để tạ lỗi với bố mẹ, tổ tiên. Anh luôn nói là có lỗi với gia đình, người thân và cảm thấy xấu hổ vì đã sống thiếu trách nhiệm.
Hiệp bảo sau khi ra khỏi trại giam, vợ chồng anh sẽ dành cho nhau một thời gian sống êm đềm cùng con gái. Sau đó, anh sẽ trở lại sân khấu với sự tươi mới và hy vọng mọi người sẽ đón nhận mình bằng sự rộng lượng, tha thứ.
Việt Dũng