Trước đêm chung kết khoảng gần hai tuần, Hoa hậu Hoàn vũ 2010 Jimena Navarrete Rosete đã tham gia một cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Celestrellas, và chia sẻ nhiều suy nghĩ cùng ước mơ của mình.
Mỹ nhân 22 tuổi Jimena Navarrete Rosete. |
- Cô có nghĩ rằng đất nước Mexico đã bị một lời nguyền kể từ khi Hoa hậu Lupita Jones giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ năm 1991?
- Tất nhiên là không rồi. Mọi người luôn bảo vì Lupita không muốn "nhường" ngôi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới của mình cho một cô gái Mexico nào khác nên gần 20 năm qua không có một đại diện Mexico nào chiến thắng. Nhưng tôi chắc chắn chuyện này không phải sự thật. Thực tế sau khi tận hưởng khoảnh khắc là nữ hoàng sắc đẹp, chị ấy đã "từ bỏ" ngôi vị bằng cách giúp đỡ, truyền kinh nghiệm và đào tạo rất nhiều "đàn em" chuẩn bị cho các cuộc thi. Hiện tại, Lupita là chủ tịch tổ chức Hoa hậu Mexico.
- Cuộc sống của cô thế nào sau khi đăng quang Hoa hậu Mexico và cô đã chuẩn bị được gì cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay?
- Mọi thứ thay đổi sau khi tôi đăng quang tháng 9 năm ngoái. Tôi đi học suốt từ 7h sáng đến 10h tối. Tôi học tiếng Anh, học các kỹ thuật trình diễn của một người mẫu, nghiên cứu tìm hiểu các kiến thức văn hóa nói chung, học cách phát triển nhân sinh quan, học cách trang điểm cùng các bài học làm tóc. Chúng tôi cũng được tới thăm các bảo tàng, học hỏi, nghiên cứu về những chủ đề quan trọng, các vấn đề nóng hổi và đi du lịch các nơi.
Chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010, Jimena Navarrete Rosete đã phải trải qua quá trình đào tạo và bổ sung kiến thức liên tục. |
- Cô nghĩ điều gì khiến mình khác biệt so với các thí sinh khác?
- Chẳng có sự khác biệt nào cả. Tất cả chúng tôi đều có hai chân, hai tay, hai mắt. Vấn đề ở đây là sự may mắn. Người "định đoạt" số phận chúng tôi là những vị giám khảo đến từ khắp nơi trên thế giới và việc họ thích bạn hay không mang tính chất quyết định. Tôi tin rằng mọi cuộc thi sắc đẹp đều phụ thuộc vào những quyết định chủ quan, mang tính cá nhân và sở thích riêng. Bởi thế, điều tôi làm là sẽ cống hiến 100% sức mình cho cuộc thi, sẽ luôn bình tĩnh, tự tin, để mọi người có thể nhìn ra năng lực tiềm ẩn trong mình, còn bản thân tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc thi. Đây là những vũ khí để tôi chinh phục vương miện cho quê hương mình.
- Cô từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa và cô nghĩ gì về xu hướng này?
- Tôi ủng hộ phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tôi chưa từng chỉnh sửa bất cứ bộ phận nào.
- Vậy, đường cong cơ thể khỏe mạnh của cô là kết quả của việc tập luyện hay do gen di truyền?
- Tôi tập thể dục rất nhiều. Tôi đến phòng tập hai tiếng mỗi ngày, một lần buổi sáng và một lần buổi tối. Hiện tại do bận rộn hơn nên tôi cố gắng tập bất cứ khi nào có thời gian. Tôi luôn mang theo vài quả tạ nhỏ tập cổ tay bên mình.
- Cô nghĩ ai là đối thủ mạnh nhất của mình trong cuộc thi năm nay?
- Tôi chưa gặp và trò chuyện với tất cả thí sinh nhưng tôi cho rằng các thí sinh khu vực Mỹ Latin luôn cực kỳ mạnh. Họ có vẻ hấp dẫn, sự mạnh mẽ và khiếu hài hước mà các cô gái đến từ những châu lục khác còn thiếu. Và bất kỳ đối thủ gốc Latin nào cũng đáng gờm cả.
Chiếc váy dạ hội Tân Hoa hậu Hoàn vũ mặc là do một nhà thiết kế Mexico sáng tạo. |
- Chiếc váy dạ hội của cô trình diễn đêm chung kết sẽ do một nhà thiết kế của Mexico sáng tạo chứ?
- Ồ, tất nhiên. Tôi tin ở tài năng của những nhà thiết kế ở đất nước chúng ta. Vài người khuyên tôi nên tìm kiếm chuyên gia người Venezuela hay Columbia nhưng tôi quyết định đặt niềm tin ở đồng bào mình. Thực tế, chiếc váy của tôi rất đẹp và tôi cảm thấy tuyệt vời khi mặc nó.
- Nếu không chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, cô có dự định gì?
- Tôi sẽ quay về Guadalajara và tiếp tục học. Tôi thích trở thành một chuyên gia dinh dưỡng.
- Thế trong trường hợp cô chiến thắng thì sao?
- Cùng tưởng tượng nhé! Mọi người ở Mexico sẽ phát điên lên! Đấy chính là một giấc mơ trở thành hiện thực. Người dân Mexico rất yêu thích các cuộc thi người đẹp vì thế tôi cũng sẽ cảm thấy thật tuyệt khi có thể mang vương miện về cho quê hương chúng ta.
- Ngoại trừ sắc đẹp, cô nghĩ một thí sinh cần yếu tố gì để chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ?
- Họ cần may mắn. Và người Mexico chúng ta cần may mắn.
Jimena Navarrete Rosete đã trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2010 ở Las Vegas tối 23/8 (giờ địa phương). Người đẹp tóc nâu phải cạnh tranh với 82 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Khi hai MC Natalie Morales và Bret Michaels xướng tên các thí sinh lọt vào top 5, Hoa hậu Mexico lại là đại diện duy nhất của khu vực Mỹ Latin. Các người đẹp còn lại là Hoa hậu Philippines, Australia, Jamaica và Ukraine. "Tôi muốn ôm bố mẹ mình thật chặt", Navarrete phát biểu trong buổi họp báo sau đêm chung kết. "Bố mẹ đã ủng hộ và hy sinh rất nhiều vì tôi". Trả lời câu hỏi ứng xử của vận động viên trượt băng nghệ thuật từng giành huy chương vàng Olympic Evan Lysacek về suy nghĩ của cô khi giới trẻ ngày nay tiếp cận với Internet dễ dàng và không bị kiểm soát, Navarrete khẳng định các bậc cha mẹ cần giáo dục và định hướng con cái từ tấm bé.. Navarrete cũng thổ lộ sau khi đã đội vương miện rằng cô không nghĩ mình sẽ chiến thắng. "Tôi vô cùng kinh ngạc, thực sự tôi đã hơi sốc". Theo tờ Los Angeles Times, phản ứng trước câu hỏi của các phóng viên về việc luật nhập cư mới của Mỹ cho phép cảnh sát chặn các công dân bị nghi là nhập cư bất hợp pháp để hỏi giấy tờ tùy thân. "Mỗi quốc gia đều có quyền áp đặt và ban hành luật, nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng tất cả những người Mexico và Mỹ Latin đang sống ở Mỹ đều là những người làm việc chăm chỉ". Navarrete theo nghiệp người mẫu từ khi 15 tuổi, là hoa hậu Mexico thứ hai giành vương miện Miss Universe trong lịch sử. Theo giới truyền thông Mỹ, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay có tỷ suất người xem thấp thảm hại. Chỉ có khoảng 6 triệu người xem và số lượng người từ 18-49 tuổi giảm 10% so với năm ngoái. |
Quỳnh Chi