Bạn Mộng Vân tâm sự: "Ngày đó mình còn là sinh viên cao đẳng năm cuối, còn anh từ ở quê mới vào Sài Gòn để xin việc. Phòng trọ của mình có bốn người và cũng nổi tiếng là 'nhóm nữ quái', vì bọn mình là sinh viên mà. Bao nhiêu chàng ghé qua phòng chơi một lần là 'chạy mất dép', chàng nào 'lì' hơn thì cũng quay lại được lần thứ ba là cũng 'biệt vô âm tín'.
Vậy mà anh từ quê lên mà dám 'xông xông' bước vào phòng bọn mình như là đã quen nhau từ lâu lắm vậy. Lúc đó, bọn mình cứ ngỡ anh vào nhầm phòng, nhưng hỏi ra thì anh bảo ở đối diện phòng bọn mình. Anh bảo anh thấy phòng bọn mình đông vui và suốt ngày nghe cười tíu tít nên anh qua làm quen.
Không biết tại sao lúc đó cái tính 'chanh chua' của bọn con gái phòng mình biến đâu mất tiêu rồi, mà nhất là mình nữa, không biết tại sao lúc đó mình 'hiền như nai tơ' vậy, chỉ biết nhoẽn miệng cười thôi! Và cũng từ đó anh đã để ý mình. Con tim của mình cũng bắt đầu rung động trước anh. Sau sáu tháng làm bạn bè rồi mình cũng nhận lời yêu anh. Mình gửi ảnh tới chương trình để làm quà tặng cho anh với lời nhắn: Cọp ròm ơi! Cọp ròm có bất ngờ không? Heo con yêu cọp ròm nhiều lắm lắm!"
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và tháng 3 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng của nhãn hiệu thời trang Mommy tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.