>> Thể lệ dự thi ảnh cưới từ tháng 6 đến tháng 8
Bạn Nguyễn Cao Cường chia sẻ: Mình nhớ lần đầu tiên gặp bà xã là lúc mình đang ngồi trước sân nhà, đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Lúc đó bà xã của mình đạp xe đạp đi học về, đi ngang qua thấy mình và nở nụ cười rất tươi. Lúc đó mình cũng tự hỏi cô bé ấy là ai sao lại cười với mình, mình có quen không nhỉ. Cả buổi tối hôm đó mình cứ suy nghĩ về cô bé ấy mãi mà không ngủ được.
Cuối cùng mình cũng nghĩ ra thì ra cô bé ấy là cháu của chú hàng xóm, mình đã từng gặp khi còn bé xíu. Giờ cô bé đã học cấp ba, lên nhà chú ấy ở để đi học cho gần trường. Từ đó là mình và bà xã đã yêu nhau, lúc đầu hai đứa xưng hô cũng hơi khó khăn, vì lúc nhỏ đã quen xưng là bé Mô và anh Cường rồi nên giờ chuyển sang kêu anh em nhiều lúc chưa quen, nhưng thật ra mình thích kiểu xưng hô ấy vì thấy nó ngộ nghĩnh và dễ thương hơn.
Tình yêu của đứa cũng gặp không ít sóng gió vì gia đình hai bên không đồng ý, nên khi chúng mình muốn găp nhau hay đi chơi toàn phải trốn hoặc lén đi. Cuối cùng rồi chúng mình cũng học ra trường và đi làm. Hai đứa đã làm tất cả để chứng minh cho gia đình hai bên thấy chúng mình yêu nhau thực sự, thế rồi gia đình hai bên cũng đồng ý cho mình và bà xã lấy nhau, hai đứa đã ôm lấy nhau và nhảy lên vì sung sướng. Sở dĩ tên album của mình là "Heo con tham ăn" là vì hai đứa đều thích ăn vặt nên tròn mũm mĩm giống như hai chú heo con.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới từ tháng 6 tới tháng 8 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 1 triệu đồng tiền mặt cùng phiếu mua đồ nội thất trị giá 10 triệu đồng và phiếu chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.