![]() |
Vợ chồng Gary Speed cãi vã trước khi cựu danh thủ xứ Wales tự vẫn. Ảnh: PA. |
Theo thông tin từ giới truyền thông Anh, trong buổi điều trần mới đây về nguyên nhân cái chết của cựu HLV tuyển xứ Wales Gary Speed, người vợ Louise của ông thừa nhận giữa hai người đã xảy ra cãi cọ trong buổi đêm trước khi ông treo cổ tự vẫn. Một vài ngày trước khi vĩnh viễn ra đi, Speed thậm chí còn nhắn tin cho vợ rằng ông đang nói chuyện liên quan tới cuộc sống của mình.
"Chúng tôi về nhà và nói chuyện về điều gì đó. Tôi thậm chí còn không nhớ chúng tôi đã nói về vấn đề gì. Sau đó, tôi nói với Gary rằng tôi muốn lái xe ra ngoài. Anh ấy khóa cửa lại bảo tôi không đi đâu hết. Tôi đi lên tầng và nằm trên giường khoảng 5 hay 10 phút gì đó. Sau đó tôi quyết định lái xe ra phố cho đầu óc thư giãn", Louise thuật lại với điều tra viên Nicholas Rheinberg về cuộc trò chuyện giữa bà và Speed trong buổi đêm trước khi cựu danh thủ xứ Wales quyên sinh.
Đang lái xe trên đường, Louise gọi điện về nhà cho Speed nhưng ông không bắt máy. Khi trở về nhà, người vợ của cựu HLV tuyển xứ Wales tiếp tục gọi cho ông nhưng vẫn không được trả lời. Do cửa nhà bị khóa, Louis đành phải ngủ trong xe ở ngoài sân. Tỉnh dậy vào khoảng 6 giờ sáng, Louise đi vào buồng tắm ở bên ngoài. Sau đó, khi đi ngang qua cửa sổ garage bà hốt hoảng khi nhìn thấy thi thể của chồng đang treo ở cầu thang. Louise vội đập cửa đánh thức hai cậu con trai đang ngủ trong nhà sau đó gọi cho cảnh sát trình báo vụ việc.
Người vợ Louise của Speed tới Warrington Town Hall tham gia buổi điều trần về cái chết của chồng. Ảnh: PA. |
Điều tra viên Nicholas Rheinberg cho biết những lời khai của Louise rất quan trọng nhưng vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của Speed. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Lan Chinh