>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Hoàng Dung
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Life of Pi - bộ phim mang đến cho tôi thông điệp: "Điều kỳ diệu không ở đâu xa mà chính trong con người bạn". Những lúc tưởng chừng không thể vượt qua, bản năng sinh tồn của con người sẽ phát huy một cách triệt để. Bản thân phải tự đứng dậy, dám thử, dám làm, dám đương đầu để đánh thức điều kỳ diệu bấy lâu nay ngủ quên trong sâu thẳm con người bạn.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Cuộc cãi vã đến mức không ai nhìn mặt ai với cô bạn thân cùng lớp đại học khiến mình hiểu được hết ý nghĩa của câu nói "vắt chanh bỏ vỏ". Rồi nhận ra rằng cái gì cũng có tính tương đối của nó, người làm ta thất vọng nhất cũng có thể chính là người mà ta cho là tấm gương sáng.
- Tốt nghiệp đại học, mở ra cánh cửa mới, chuẩn bị dấn thân vào những thách thức mới. Từ đây, tôi phải chấm dứt tháng ngày vô tư, bước sang giai đoạn tất tả tìm việc với vô số suy nghĩ, dự tính.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Hiện tại, tôi đã biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, có cái nhìn cảm thông hơn với mọi người, ít có lối suy nghĩ cao ngạo, xem thường người khác hơn.
- Tôi được nghe rằng, chú ý tới diện mạo bản thân cũng là một hình thức tôn trọng người đối diện, nên giờ đây, mỗi khi ra ngoài, tôi thường dành ra một ít thời gian để chăm chút cho ngoại hình của mình.
- Thức quá khuya dẫn đến hậu quả hai mắt thâm đen. Dù hôm nào cũng tự nhắc mình phải đi ngủ lúc 11 giờ nhưng khi nhìn lại thì đã hơn một giờ sáng. Đây cũng là một trong những thói quen xấu mà tôi đã quyết tâm sang năm 2013 nhất định phải bỏ được.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Nhà của thầy trưởng bộ môn ở Bình Thuận. Trong thời gian cả lớp được học tập và sinh hoạt ở nhà thầy, hình ảnh người thầy lạnh lùng, nghiêm nghị giảng bài trên lớp được thay bằng một người chủ nhà hiếu khách, một người cha ân cần chăm sóc cho đàn con, ngôi nhà với giàn khổ qua và đầy những cây xanh trở nên ấm áp.
- Từ khi còn học cấp một, tôi luôn thao thao bất tuyệt miêu tả về hình ảnh những cánh đồng lúa chín vàng như một tấm thảm khổng lồ, thực tế đó chỉ là lời văn trong các bài văn mẫu mà tôi được tham khảo. Cho đến khi được tận mắt nhìn thấy những cánh đồng lúa chín vàng ở Phú Yên từ trên máy bay thì một cảm giác thích thú xen lẫn cả xúc động cứ thế dâng trào trong tôi.
- Đồi Cờ, Mê Pu, Bình Thuận: là một ngọn đồi với khu mỏ khai thác khoáng sản Wolfram. Đến đây, tôi được biết thế nào là hầm lò khai thác khoáng sản, được trải nghiệm cảm giác thế nào là cheo leo trên vách đá dốc đứng. Lần đầu tiên, một đứa con gái từ bé đã quen với những con đường trải nhựa rộng rãi, với cuộc sống hiện đại, thế mà hôm ấy, tôi đã phải tự đi xuống núi khi trời tối đen, mưa lất phất, đường đi vừa trơn vừa dốc với một cành cây được dùng làm gậy chống để không bị trượt.
- Không khí mát mẻ, không gian yên tĩnh, nước hồ trong xanh, cây cối tươi tốt, tất cả tạo nên một bức tranh yên ả, hoà bình mà tôi cảm nhận được khi đến hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Người đầu tiên chính là mẹ tôi. Từ trước đến nay, đối với tôi, mẹ chỉ là mẹ và có những điều con cái không thể trao đổi được với cha mẹ. Nhưng rồi đến một ngày tôi nhận ra rằng mẹ còn là người bạn đáng tin nhất trong số những người bạn đáng tin. Từ lúc ấy, tôi có thể kể với mẹ tất cả mọi chuyện, có thể vui đùa như với một người bạn.
- Tố Linh, cô bé xinh đẹp từ cái tên đến ngoại hình mà tôi đã gặp trong lớp tiếng Anh. Từ cô bé ấy, tôi đã học được cách chăm chút cho bản thân mình.
- Người em, người bạn với nhiều sở thích chung mà tôi cũng gặp trong lớp tiếng Anh, cô bé đến từ Bảo Lộc mang cái tên dịu dàng nhưng lại là người đầy cá tính: Thu Thảo.
- Một người đồng hương đã gặp trên đường đi từ nhà lên Sài Gòn. Những câu nói dí dỏm, cách nói chuyện thân thiện khiến tôi cảm thấy ấm lòng khi xa nhà.
- Một cô bạn trên Facebook, ấn tượng với những bài viết mang đầy vẻ lạc quan, giàu nghị lực. Hy vọng bạn cũng sẽ nghị lực với cuộc sống bên ngoài như trên thế giới ảo.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sữa chửa trong năm 2012?
- Hay do dự nên tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Sang năm mới, thầm hứa bản thân sẽ năng động hơn, cởi mở hơn, dám va chạm, dám thử thách mà điển hình là việc tôi đang ngồi viết bài dự thi này, một việc mà trước đây tôi chưa từng làm.
- Bản tính ngang tàn cùng những lời nói đầy "gai nhọn" đã làm tổn thương không ít người.
- Vẫn chưa dồn hết tâm trí mỗi khi làm một việc gì.
- Tiêu tốn tiền bạc một cách không tính toán, không khoa học.
- Ngược đãi bản thân với lối sống tiêu cực như thức khuya, hay nổi giận, hay bỏ bữa.
- Còn keo kiệt với việc dùng đến những từ "cảm ơn", "xin lỗi".
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Gia đình là số một.
- Sống chậm lại, suy nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn.
- Thành công là tên gọi khác của sự nỗ lực.
- Thành công là một quá trình chứ không phải là điểm đến.
- Khi bạn mỉm cười với cuộc sống thì cuộc sống sẽ mỉm cười lại với bạn.
- Phải luôn tin tưởng vào bản thân mình.
- Hoạn nạn mới thấy chân tình.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Cuộc đời con là của chính con, cứ đi đi, khi nào đi mệt thì về đây" - lời nói của cha.
- "Không chịu đựng được thì bỏ nghề đi" - câu mắng của thầy.
- "Sáng mai qua, đưa đi bệnh viện khám cho" - câu nói của một người bạn không thân thiết.
- "Khi bạn sinh ra, bạn khóc còn người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn cười" - Bailey.
- "Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt, còn bỏ tiền thì còn nước uống, không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra" - Haibara.
- "Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì nhưng ít nhất chúng ta có ngày hôm nay" - One day.
- "Nỗ lực để hoàn thiện bản thân" - Alice Cheongdamdong.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Nghe nhạc mỗi khi rảnh rỗi.
- Đọc tiểu thuyết.
- Nhắm mắt và hít thở thật sâu.
- Mỉm cười mỗi khi nói chuyện với mọi người.
- Uống nước trước khi ăn.
- Soạn bài và in ra giấy để học.
- Học bài bằng cách viết thật nhiều lần trên giấy.
- Nhìn vào các đồ vật và gọi tên chúng bằng tiếng Anh.
10. Mười dự định / kế hoạch / việc làm / hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Có một công việc ổn định.
- Mua những thứ yêu thích cho từng thành viên trong gia đình bằng chính tiền do mình làm ra.
- Sẽ tiếp tục giúp đỡ những người cao tuổi, trẻ em nghèo khó để trái tim lại có thêm một niềm vui.
- Cùng ông ngoại ngồi nhâm nhi một ly rượu và nói chuyện nhiều hơn.
- Chăm sóc bản thân nhiều hơn.
- Sẽ quan tâm, thân thiện hơn với bạn bè.
- Sẽ thử mở lòng, tiếp xúc nói chuyện với những người bạn mà trước nay vẫn e dè, ít tiếp xúc.
- Dành dụm chi phí cho một chuyến thăm Tây Bắc trong một tương lại gần.
- Luyện tập để có thể nói lời "cảm ơn", "xin lỗi" một cách tự nhiên và đầy thiện ý nhất.
- Tiếp tục hoàn thiện bản thân để có thể trở thành một người như mẹ.