Hôm nay kỷ niệm 8 năm ngày mình gặp nhau lần đầu. Giờ này chồng em phải bận rộn với công việc nên chắc không còn nhớ. Chỉ vài phút trước đây thôi em còn gõ trên status Facebook những lời giận hờn vì mới cưới nhau hơn 2 năm mà chồng đã không còn nhớ dù là ngày sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới. Xin lỗi chồng vì vợ đã là mẹ rồi mà còn trẻ con quá, chẳng biết thông cảm cho nỗi vất vả của anh.

Cuộc sống ngày càng khó khăn đã che mất tâm hồn lãng tử, tính lãng mạn của anh, nhưng có một thứ mà em thấy anh ngày càng lớn thêm, đó là tình yêu: yêu vợ, yêu con, yêu gia đình. Chồng và các con là điều em tự hào nhất và cũng là những điều tốt đẹp nhất của em. Mình cố gắng làm việc, hy sinh cũng vì để xây dựng gia đình tốt đẹp, điều đó không phải chỉ cần có tiền là sẽ thực hiện được.
Một gia đình hạnh phúc phải được xây dựng từng ngày bằng tình yêu, sự quan tâm chăm sóc và gần gũi giữa các thành viên. Hàng ngày vợ chồng mình dành quá nhiều thời gian và sức lực để kiếm tiền, vì thế hãy để những ngày lễ kỷ niệm của riêng gia đình trở thành những giây phút cả nhà quây quần ăn bữa cơm, chỉ là một bữa cơm như mọi ngày thôi, khác hơn là có thêm một nồi chè đậu.
Chẳng lẽ mình lại không có khả năng để nấu một chè sao? Hãy xây dựng cho gia đình mình một truyền thống, nấu một nồi chè đậu vào các dịp kỷ niệm, hãy để những đứa trẻ biết sự ấm áp của gia đình, hãy để cuộc sống của mình có những điểm nhấn, hãy ngừng lại một chút để nạp năng lượng cho cuộc hành trình tiếp theo. Em yêu chồng, yêu các con, yêu gia đình của mình nhiều lắm!
Bông
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối