Em đã hứa với lòng là phải giữ khoảng cách với anh mà đôi khi trái tim vẫn làm những điều mà lý trí không cho phép ngoài việc trốn tránh em chẳng biết làm gì nữa.
Em vẫn nói anh là người kìm chế tình cảm tốt cơ mà nên sao anh không giữ tình cảm của chúng ta ở trong lòng. Em từng mong anh sẽ yêu thương quan tâm chăm sóc em như bây giờ chứ giờ đây em muốn giữ khoảng cách cho hai ta vì em biết tình yêu của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu anh. Em biết mấy ngày qua anh giận em thật lòng em cũng không muốn vậy em cũng rất muốn chạy đến bên anh nhưng lúc này thì không thể rồi anh.
Em không thể để cho người yêu thương em đau lòng. Bây giờ anh mới nhận ra em quan trọng với cuộc sống của anh và muốn thực hiện tất cả lời hứa với em sao?Nếu là thời gian trước đây chắc em sẽ hạnh phúc lắm nhưng giờ thì lại làm em khó xử, anh có hiểu cho em không? Lúc em cần anh nhất anh ở đâu, anh luôn chỉ biết nhận tình cảm của em và những điều em mang lại cho anh đến lúc em đã quyết định đi con đường của riêng mình cho dù nơi đó không có anh thì anh lại muốn xáo trộn cuộc sống của em?
Thật lòng em không đủ can đảm nói đúng hơn là không còn đủ lòng tin để trao gửi con tim em một lần nữa. Tình yêu đúng là biết trêu đùa con người em mong đợi mỏi mòn hy sinh tất cả mọi thứ cho tình yêu của mình để mong một ngày như bây giờ anh nhận ra tình yêu của em dành cho anh như thế nào chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhưng giờ đây mọi việc quá muộn rồi anh. Em không tìm được cảm giác yên bình khi ở bên anh và không muốn phiêu lưu tình cảm của mình một lần nữa hãy hiểu cho em và đừng trách em mà tội nghiệp. Hãy nghĩ những niềm vui em mang đến cho anh là một món quà và giữ nó làm kỷ niệm vì em không thể tiếp tục bước cùng anh trên con đường này.
Những gì quý giá mất đi chúng ta mới cảm thấy nuối tiếc nhưng em không muốn anh nuối tiếc vì giờ không còn em bên cạnh cho dù có em hay không thì hãy sống thật vui anh nhé rồi anh sẽ quen thôi mà .Yêu là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu em xin lỗi vì không thể mang đến hạnh phúc trọn vện cho anh nhưng em tin sẽ có một ngưòi đem đến cho anh hạnh phúc trọn vẹn cho anh để nụ cười sẽ luôn nở trên đôi môi anh.
Hãy quên em đi anh nhé để trái tim anh được yên bình và tâm hồn em được thoải mái hơn chứ anh cứ như bây giờ em chẳng biết làm sao hết mọi việc đã quá muộn và em muốn để quá khứ ngủ yên.
piglet